04/10/2008 - 20:21

Thơ

Cát

LÊ THÀNH VĂN

Tôi sinh cát đã có rồi
Cát quê có tự ngàn đời xửa xưa
Tuổi thơ vọc cát nghịch đùa
Lâu đài xây mấy lần thua sóng trào

Nắng vàng cát óng ánh sao
Chân trần cho cát nóng vào thịt da
Đêm hè cát trải chiếu hoa
Mát êm ngọn gió nồm qua bãi bờ

Nửa đời đuổi bắt câu thơ
Rưng rưng nhớ cát lặng mơ quê nhà
Đời ông cho đến đời cha
Sống trong cát, chết lại hòa cát đây

Tôi cầm hạt cát trên tay
Rưng rưng nước mắt những ngày xa quê
Trăm năm rồi cũng quay về
Thiêng liêng hồn cát chở che kiếp người.

Chia sẻ bài viết