12/03/2011 - 21:55

Cánh cò mẹ tôi

Võ Thị Hồng Tơ

Có phải mẹ về bên kia dòng sông
Cho con uống những lời ru mát ngọt?
Mà nghe sóng gọi bên này xa xót
Ấm áp đêm đông dìu dịu trưa hè

Có phải mẹ về trong nắng quái chiều quê?
Trong rực rỡ bình minh,
Trong oi nồng buổi chợ
Như cơn gió vẫn mang hồn xứ sở
Ve vuốt tóc con mỗi lúc con buồn

Có phải mẹ về theo giọt tím hoàng hôn?
Nơi ấy ngàn thu tím vào vời vợi
Nên bóng đổ xót lòng con quá đỗi
Vịn cánh nôi chiều con ấm cả bàn tay

Có phải mẹ về trong xao xác ngàn mây
Nơi ấy từng đêm cánh cò tan chảy
Nơi hạt giống không đợi mùa gieo cấy
Nơi khoảng trời thăm thẳm ánh sao sa

Con vẫn chưa quen cảnh mẹ vắng nhà
Muốn chạy theo sau lấm lùi chân đất
Đâu dám nghĩ
Đến khi “cò” bay mất
Con trở về khóc mẹ giữa chiều trôi.

 

Chia sẻ bài viết