23/02/2010 - 08:43

Cái lợi của nhạc chuông “độc”

Nhờ cài nhạc chuông “độc”, anh chàng họ Zhao ở Chiết Giang (Trung Quốc) không những không mất “dế yêu” mà còn trở thành ân nhân bất đắc dĩ của tên trộm. Đi làm về, Zhao phát hiện nhà bị trộm, còn kẻ gian đang nằm thở hổn hển trên sàn nhà. Thì ra, sau khi chôm 850 NDT (2,3 triệu đồng) và chiếc điện thoại, tên đạo chích chuẩn bị co giò bỏ chạy thì điện thoại bỗng vang lên giọng nói: “Cảnh sát đây. Giơ tay lên!” Y giật mình đến mức lên cơn đau tim nằm lăn ra đất. Tỉnh lại sau khi được cảnh sát đưa đi cấp cứu, kẻ trộm cảm ơn khổ chủ rối rít và hứa thành khẩn nhận tội.

BẢO TRÂM
(Theo Qianjiang Evening News)

Chia sẻ bài viết