16/06/2008 - 22:22

Bức xúc chuyện nước sạch

Gần 150 hộ dân ở ngay trung tâm TP Cần Thơ nhưng từ nhiều năm nay không có nước sạch sử dụng. Hàng ngày, bà con vẫn phải chở can đi mua từng lít nước để xài. Chuyện thì khó tin nhưng là sự thật”. Anh Đỗ Văn Kết - Trưởng KV5, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, đã than thở như vậy!

Đối diện với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (gọi tắt là bệnh viện) qua Quốc lộ (QL) 91B là các hộ dân thuộc KV5, phường An Khánh - khu vực này nằm trong dự án được UBND thành phố giao cho chủ đầu tư là Liên minh Hợp tác xã (LMHTX). Anh Kết cho biết, từ trước đến nay, bà con vẫn sử dụng nguồn nước ăn, uống và sinh hoạt từ ngọn rạch Đầu Sấu, nhưng 1 năm trở lại đây, đặc biệt là từ khi bệnh viện dời về QL91B thì nguồn nước rạch bị ô nhiễm trầm trọng, nhất là khi nước ròng, dòng nước đen kịt và bốc mùi hôi thúi rất khó chịu, bà con không thể sử dụng để ăn, uống như trước nữa. Gia đình nào có điều kiện thì khoan cây nước, lắng phèn, còn đa số bà con phải hứng nước mưa sử dụng. Vào mùa nắng, mỗi gia đình sắm vài chiếc can nhựa đi mua nước xài. Theo lời của một chị bán nước sạch, thấy hàng xóm khó khăn nên gia đình chị làm vòi nước đưa ra gần đường đi để mọi người đến “chia nước” cho tiện. Anh Mộng Sơn, một gia đình đã hơn 2 năm phải đi mua nước, kể: “Nhà tôi cả người lớn và trẻ con đều dùng nước rạch để tắm, giặt. Còn nấu nướng thì mua nước, 1 can loại 30 lít giá 500 đồng; xài tiết kiệm cũng được 2 ngày. Ở khu vực này, rất nhiều người như gia đình chúng tôi”. Anh Mộng Sơn vừa nói vừa chỉ ra con rạch phía sau lưng: “Rác rưởi, mùi hôi, thậm chí có cả xác heo chết nổi lềnh bềnh trên rạch, không ai có can đảm ăn, uống loại nước dơ đó được”. Ông Đào Chánh Tâm, người có “thâm niên” mua nước 7 năm nay, cho biết, gia đình ông tiết kiệm từng giọt nước sạch; nhà ông có hai đứa cháu nội, đứa 5 tuổi, đứa 1 tuổi đều phải tắm nước rạch, “mỗi lần tắm xong tụi nó lại lên cơn ngứa, gãi thấy mà thương”. Còn đối với bà Nguyễn Thị Mạnh, một người dân trong khu vực thì “nước sạch là một hàng hóa xa xỉ...”.

 Nhiều hộ dân KV5 đang phải sử dụng nguồn nước rạch bị ô nhiễm để phục vụ sinh hoạt. 

Theo anh Đỗ Văn Kết, bà con đã phản ánh rất nhiều lần và chính khu vực cũng đã nhiều lần đến Công ty TNHH Cấp thoát nước để liên hệ. Tuy nhiên, cán bộ khảo sát kỹ thuật cho biết, mỗi hộ dân muốn có nước sạch xài phải đầu tư khoảng 3,5 triệu đồng. Đối với người dân trong khu vực này thì mức đóng góp đó quá cao vì đây là khu nằm trong dự án của LMHTX và dự án này đã “treo” 5 năm nay, người dân khốn khổ vì đất đai sản xuất không hiệu quả. Hơn nữa, dù chưa giải phóng mặt bằng, nhưng cũng là vùng quy hoạch, bà con đặt vấn đề nếu bỏ tiền đầu tư rồi sau đó bị giải tỏa thì bà con bị thiệt thòi. Tình trạng ô nhiễm nguồn nước dẫn đến khát nước sạch kéo dài quá lâu, anh Kết cho biết: “Hiện nay, bà con đã đồng ý đóng tiền kéo nước sạch, nhưng đề nghị giảm mức đóng góp so với chi phí mà Công ty TNHH Cấp thoát nước đưa ra”.

 Cảnh ngập nước và ô nhiễm môi trường tại khu dân cư Cái Sơn- Hàng Bàng.

Ở KV5, không chỉ có chuyện “mua nước” mà chuyện “ngập nước” cũng đang là vấn đề vô cùng bức xúc. Khu dân cư Cái Sơn - Hàng Bàng (CS-HB) nằm cặp QL91B có hệ thống cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng. Ông Võ Văn Xuân, một người dân sống trong khu này đồng thời là Bí thư Chi bộ KV5, cho biết: “Khu dân cư không có hệ thống thoát nước, đường lại không được tráng nhựa nên mưa đến là ngập; đường ngập, nhà dân cũng ngập lênh láng. Mấy năm nay, cán bộ KV 5 đi vận động dân và các mạnh thường quân để mua “xà bần” nâng đường đi, đặt cống thoát nước tạm, cứ chỗ nào ngập là khơi thông. Tuy nhiên, đây không phải là những giải pháp căn cơ vì nước ngập chỗ này khơi thông sang chỗ khác cũng ứ đọng, không có lối thoát. Hiện nay, khu dân cư này còn nhiều nền đất trống nên nước có chỗ chảy lan, nếu người dân tiếp tục cất nhà thì việc thoát nước sinh hoạt và nước mưa sẽ tắc. Mặc dù được gọi tên là khu dân cư CS - HB nhưng nhà cất không theo quy hoạch, cơ sở hạ tầng yếu kém, mùa mưa chỉ thấy nước ngập và cỏ mọc lút người...”.

“Chưa có nguồn nước sạch để sử dụng và cũng chưa đảm bảo vệ sinh môi trường thì biết bao giờ chúng tôi mới thực sự tiếp cận được với cuộc sống văn minh”. Một người dân KV5 đã bày tỏ nỗi băn khoăn như thế!

BẢO HÂN

Chia sẻ bài viết