06/11/2016 - 16:36

Bình an cho trẻ “vội” chào đời

Chưa đủ 9 tháng 10 ngày nhưng vì nhiều lý do, thai nhi "vội" chào đời sớm. Sinh non tháng nên chưa phát triển toàn diện, trẻ phải đối mặt với nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng. Thời gian qua, các thầy thuốc Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ nỗ lực điều trị, chăm sóc hiệu quả trẻ sinh non tháng kèm nhiều bệnh lý nặng.

Mới đây, 2 trẻ sinh non kèm suy hô hấp nặng được xuất viện trong niềm vui của gia đình và các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Sơ sinh BV Phụ sản TP Cần Thơ. Suốt 2 tháng ròng rã chống chọi với bệnh tật và được sự chăm sóc, hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ y tế, 2 bé cứng cáp cùng cha mẹ trở về mái ấm gia đình. Chị N. N. H (27 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) chuyển dạ bất ngờ khi thai mới 29 tuần, kể: "Tôi chưa chuẩn bị cho lần vượt cạn bất ngờ này. Hôm đó, tôi cùng gia đình qua TP Cần Thơ thăm người thân, rồi đột ngột đau bụng và vào BV Phụ sản TP Cần Thơ ngay. Tại đây, các bác sĩ cho biết, tôi có dấu hiệu sinh sớm. May nhờ các bác sĩ tích cực hỗ trợ, tôi sinh thường thành công. Tuy nhiên, lúc mới sinh ra con tôi khá yếu, nhẹ cân".

 Cán bộ y tế Khoa Sơ sinh tận tình chăm sóc bệnh nhi.

Các bác sĩ Khoa Sơ sinh cho biết, con chị H. chào đời sớm có cân nặng chỉ 1.200gr, được đưa lên Khoa Sơ sinh để các bác sĩ theo dõi và điều trị, với tình trạng thở nhanh, co kéo, chụp XQ bệnh màng trong giai đoạn II - III. Tại đây, bé được thở NCPAP, chiếu đèn, truyền kháng sinh, nuôi ăn tĩnh mạch. Sau 9 ngày tích cực chăm sóc, bé được ở cùng mẹ để thực hiện phương pháp "da kề da". Tuy nhiên, một tuần sau, bé bất ngờ xuất hiện nhiều cơn tím tái, thở NCPAP 2 ngày không đáp ứng, buộc chuyển sang thở máy. Sau 4 ngày thở máy và chăm sóc đặc biệt, bé được cai máy và chuyển sang thở NCPAP suốt 20 ngày, vẫn tiếp tục "da kề da" với mẹ.

Chị H. nhớ lại: "Lúc bác sĩ giải thích tình trạng nặng của bé, tôi thật sự lo lắng, bất an vì bé là con đầu lòng vợ chồng tôi mong chờ bấy lâu. Cả gia đình chỉ biết trông cậy bác sĩ". Nhờ sự tận tình của tập thể bác sĩ, điều dưỡng Khoa Sơ sinh, bé dần ổn định sức khỏe, bú giỏi, lên cân tốt (đến ngày xuất viện đạt cân nặng trên 2kg). Bé được khám ROP, đo thính lực, siêu âm thóp chưa ghi nhận tổn thương, xuất viện và tái khám theo chương trình khám ngoại trú Kangaroo của Khoa Sơ sinh.

Trước đó, cuối tháng 8, BV cũng tiếp nhận trường hợp của chị H. T. N (36 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) bất ngờ chuyển dạ khi thai vừa tròn 30 tuần. Chi sinh thường bé trai, cân nặng 1.400gr. Sau sinh, bé bị suy hô hấp, chụp XQ bệnh màng trong giai đoạn III. Bé được hỗ trợ cho thở NCPAP, truyền dịch, kháng sinh. Tuy nhiên, sau 5 tiếng bé không đáp ứng, các bác sĩ chuyển sang cho bé thở máy và kết hợp bơm Surfactant. 3 ngày sau, bé cai máy thở và chuyển sang thở NCPAP, kết hợp "da kề da" với mẹ. Sau 11 ngày duy trì ổn định, bé bất ngờ tím tái toàn thân, thở nhanh. Chụp XQ cho thấy bé bị viêm phổi, xẹp đỉnh phổi bên phải, tim bẩm sinh. Các bác sĩ lập tức đưa bé vào phòng chăm sóc đặc biệt, thở máy 18 ngày; sau đó thở NCPAP gần nửa tháng, Từ đó, tình trạng bé dần cải thiện, xuất viện với cân nặng 2.100gr. Chị N. cảm động chia sẻ: "Thời gian đầu bé điều trị, cả nhà tôi mất ăn mất ngủ, nhưng sau một thời gian, bé tiến triển tốt dần, gia đình tôi vui lắm. Hơn 2 tháng qua, sự tư vấn, động viên của y, bác sĩ Khoa Sơ sinh tiếp sức cho gia đình rất nhiều".

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó Trưởng khoa Sơ sinh, BV Phụ sản TP Cần Thơ, cho biết: "Từ tháng 6-2016 đến nay, nhờ áp dụng thành công phương pháp Kangaroo, Khoa Sơ sinh tiếp nhận, điều trị và chăm sóc hiệu quả khoảng 250 trẻ sinh non tháng. Tuần thai nhỏ nhất 27 tuần, cân nặng nhỏ nhất 900gr. Phấn khởi nhất là khi các bé sau sinh có dấu hiệu suy hô hấp, sinh cực non, được thở NCPAP ngay lập tức trong tư thế da kề da, giúp giảm đáng kể các nguy cơ ở trẻ sinh non tháng như: hạ thân nhiệt, đường huyết, bệnh màng trong, viêm ruột hoại tử, xuất huyết não, tim bẩm sinh, nhiễm trùng huyết… Thời gian qua, tất cả bé sinh non tháng qua khám ROP, đo thính lực, siêu âm não chưa ghi nhận tổn thương. Đó là niềm vui chung của tất cả nhân viên Khoa Sơ sinh, sau những nỗ lực, tận tâm, yêu nghề, yêu trẻ".

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết