 |
|
Ông Obama trong vòng vây báo giới. |
Chuyến công du Trung Đông và châu Âu hồi tuần rồi của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông Mỹ, khi cả 3 đài truyền hình lớn của nước này đều gởi phóng viên đi theo. Nổi bật nhất là tờ New York Times với 3 phóng viên chủ chốt tháp tùng suốt chuyến đi của ông Obama. Trong khi đó, tại buổi diễn thuyết của ứng viên đảng Cộng hòa John McCain ở Rochester, bang New Hampshire hồi đầu tuần, chỉ duy nhất một phóng viên có mặt. Trung tâm nghiên cứu truyền thông Mỹ cho rằng báo giới đang thiên vị ông Obama và “ruồng bỏ” ông McCain. Nhóm vận động tranh cử của ông McCain chỉ trích giới truyền thông Mỹ đưa tin về chuyến thăm Trung Đông và châu Âu của ông Obama như thể đây là chuyến công du của một “nguyên thủ quốc gia” chứ không phải ứng viên tổng thống.
Theo phóng viên Jim Rutenberg của New York Times, kể từ khi ông Obama trở thành ứng viên đảng Dân chủ hồi tháng 6, các chương trình tin tức của các hãng truyền hình lớn ở Mỹ dành tổng cộng 114 phút đưa tin về ông Obama so với 48 phút dành cho ông McCain. Trong năm qua, hình ảnh ông Obama xuất hiện 6 lần trên trang bìa của tạp chí Newsweek so với 2 lần của ông McCain. Thậm chí một kênh truyền hình Mỹ mới đây còn cắt ngang bài nói chuyện của ông McCain để tường thuật cảnh giải cứu một chú gấu ở California.
Tuy nhiên, vấn đề đang gây xôn xao dư luận Mỹ là mới đây tờ New York Times từ chối đăng tải bài viết của ông McCain về chiến tranh Iraq, với nội dung phản bác bài báo trước đó của ông Obama. Theo các nhà quan sát, đây là sự “trở mặt” của giới truyền thông đối với ông McCain, nhân vật vốn rất cởi mở với báo chí trong cuộc chạy đua trở thành ứng viên của đảng Cộng hòa hồi năm 2000 (nhưng thất bại) và trong suốt quá trình bầu cử sơ bộ năm nay.
Để giành lại sự quan tâm của báo chí, một số nhà quan sát cho rằng ông McCain có thể sẽ sớm thông báo việc lựa chọn ứng viên phó tổng thống. Không phải ngẫu nhiên vào thời điểm ông Obama tới Đức hôm 24-7, ông McCain lại quyết định tới bang New Orleans diễn thuyết. Bởi có nhiều dự đoán rằng ông McCain có thể chọn Bobby Jindal, Thống đốc New Orleans - một người Mỹ gốc Ấn 37 tuổi, đứng chung liên danh, nhằm làm đối trọng với vị Thượng nghị sĩ gốc Phi trẻ tuổi.
Trong một cuộc họp báo mới đây, nhóm vận động tranh cử của ông McCain chỉ trích ông Obama về việc thừa nhận rằng ông có quan điểm trái ngược với Tướng David Petraeus, chỉ huy quân đội Mỹ ở Iraq, xung quanh kế hoạch rút quân khỏi Iraq. Họ cho rằng ông Obama không thể biết rõ tình hình hơn người từng chiến đấu và chiến thắng (?!) ở Iraq. Do đó, sau khi New York Times không đăng bài viết của ông McCain, nhóm vận động tranh cử quyết định chuyển cho trang tin điện tử New York Post. Báo này đăng tải và thêm bài bình luận cáo buộc New York Times thiên vị. Tuy nhiên, New York Times cho rằng họ không từ chối bài viết trên, mà chỉ yêu cầu ông McCain viết lại để “làm rõ các khái niệm làm thế nào Thượng nghị sĩ McCain định nghĩa thắng lợi ở Iraq”.
Mặc dù được giới truyền thông quan tâm, nhưng một số người cho rằng nếu họ tiếp tục xem ông Obama như “vị cứu tinh”, thì sẽ có lợi cho ông McCain, vì cử tri Mỹ không chấp nhận sự lừa dối hay thiên vị của báo giới.
N.MINH (Theo Guardian, AP, FoxNews)