05/06/2010 - 20:42

Thơ

Bất chợt tóc em

LÊ THÀNH VĂN

Tóc đỏ, tóc vàng lấp lóa phố đông
Tóc uốn loăng quăng lượn lờ như rắn
Bất chợt tóc em một màu đen nhánh
Bới gọn gàng mang một nét quê xưa

Ngọt lắm ca dao anh uống mấy cho vừa
“Tóc ngang lưng vừa chừng em bới...”
Chỉ thế thôi đủ anh nhìn bối rối
Ngẩn ngơ hồn hoa bưởi hoa chanh

Thời của chúng mình hiện đại, văn minh
Tóc lắm kiểu thời trang Tây hóa
Em giữ cho mình chút đằm sâu quá khứ
Xúc động lòng anh biết nói sao cùng

Những màu mè son phấn sẽ trôi nhanh
Duy rơm rạ thơm mùi rất thật
Cuối sự thật là tình yêu bền chặt
Như đất quê thơm thảo mãi muôn đời.

Chia sẻ bài viết