29/05/2010 - 09:37

“Gran Torino”

Bạo lực không thể giải quyết được oán thù

Clint Eastwood trong vai ông lão Walt Kowalski - “gừng càng già càng cay”.

Đây là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp diễn viên của diễn viên thượng thặng Clint Eastwood, đã mang về thành công ngoài sự mong đợi cả về nghệ thuật lẫn doanh thu. Đặc biệt trong phim ông vừa là diễn viên chính vừa là đạo diễn. Phim chiếu trên HBO lúc 20 giờ Chủ nhật 30-5; 12 giờ thứ hai 31-5.

Vùng ngoại ô Michigan, nơi ông lão Walt Kowalski sống gần cả cuộc đời, nay lại mất người vợ yêu quý. Nhưng cũng không vì thế mà ông muốn về gần con cháu vì ông không chịu nổi cách sống của chúng. Walt là điển hình người “Mỹ trắng” của những năm 50, yêu nước Mỹ và “dị ứng” chủng tộc. Ông cũng không ưa những người hàng xóm mới đang dời đến ở quanh ông, những người mà ông cho là xâm chiếm đất đai và mang theo những điều xấu xa.

Phim “nóng” lên với Thao (Bee Vang) - chàng thanh niên hàng xóm của ông lão bị băng Mexico bắt nạt, sau đó được một băng người da vàng cứu thoát. Thế nhưng chúng lại bắt Thao gia nhập băng của mình. Dưới sức ép của đám vô lại Thao đành thuận theo và để “ra mắt”, Thao phải trộm chiếc xe Gran Torino đời 1972 láng cón của ông Walt.

Vụ trộm bất thành, Thao được một phen hoảng vía dưới họng súng của ông Walt. Bọn găng - xtơ ép cậu trai phải theo chúng gây ra chuyện trước nhà ông Walt.

Ngày hôm sau, trên đường đi ông Walt vô tình thấy Sue (Ahney Her), chị của Thao, bị bọn thanh niên bắt nạt. Ông cứu Sue. Sue đã giúp Walt hiểu biết và bắt đầu cảm mến những phong tục của dân tộc của Sue - điều mà trước nay ông vẫn cho là “quái dị”.

Thao theo lệnh của mẹ và chị đến giúp việc cho ông Walt. Ông Walt từ từ đào tạo Thao trở thành người đàn ông chân chính và hữu ích.

Căm tức vì không ép được Thao đi theo, đám côn đồ trả thù bằng cách bắn nhà của ông Walt và Thao, hãm hiếp Sue, gây hoang mang cho cả khu phố. Tức giận, Thao quyết tâm dùng máu để rửa hận. Nhưng ông Walt muốn có một cách giải quyết khác hơn là bạo lực ...

Đây là một phim có kinh phí khá thấp nhưng đạt thành công rất lớn về doanh thu với gần 270 triệu USD trên toàn thế giới. Có thể thấy tài năng của Clint Eastwood - ngôi sao duy nhất và cũng là đạo diễn của phim. Các diễn viên chính còn lại đều là người lần đầu đóng phim. Trong phim này, Clint Eastwood đã có sự thay đổi hoàn toàn cách nhìn về bạo lực. Nếu như xưa kia ông trong vai thanh tra Callahan cùng khẩu Magnum với quan điểm “dùng bạo lực xóa sổ bạo lực”, thì nay ông già Walt trong phim cho rằng bạo lực không hề giải quyết được nguồn gốc của xung đột và thậm chí khi giết người trong khuôn khổ luật pháp thì lương tâm vẫn không hề yên ổn. Chính ông già Walt từng trải qua chiến tranh Triều Tiên với huy chương Anh dũng nhưng ông không thấy lòng thanh thản nên ông ngăn cản Thao dấn vào vòng xoáy của hận thù.

Câu chuyện rất thực, vẽ nên một khung cảnh nhức nhối về nạn bạo lực trong cộng đồng nhập cư Mỹ. Cách xử lý vấn đề của phim mang đến cho người xem cảm giác ấm áp của hy vọng về tình người.

Walt là mô típ nhân vật lập dị khá lạ mà Clint Eastwood dùng để kết thúc sự nghiệp diễn viên của mình ở tuổi 78. Với vai diễn này một lần nữa chứng tỏ tài năng diễn xuất thần tình của ông. Có thể khẳng định Clint Eastwood vừa là một đạo diễn cừ khôi vừa là một diễn viên hàng đầu của Hollywood, một hiện tượng hiếm hoi trong làng điện ảnh thế giới. Tuy không còn đóng phim, nhưng ông vẫn gắn bó với điện ảnh với vai trò đạo diễn qua các phim Invictus (2009), Hoover (2012), Hereafter (2010). Ahney Her lần đầu tiên đến với Hollywood, nhưng cô gái trẻ với gương mặt và nét diễn đáng yêu thật sự thu hút khán giả. Nhờ đó Ahney được đạo diễn Sam Borowski mời đóng trong phim hài Night Club sẽ ra mắt vào năm 2011.

THỤY THẢO

Chia sẻ bài viết