28/08/2008 - 09:16

Bao cả rạp hát xem phim kinh dị

Để chứng tỏ ta đây là “bậc thầy” xem phim kinh dị, một khán giả Ấn Độ bỏ ra 47.000 rupee (gần 18 triệu đồng) mua hết 227 ghế trong rạp chiếu phim ở Bangalore để một mình thưởng thức tác phẩm mới nhất của đạo diễn Ram Gopal Verma. Bộ phim Phoonk kể về một gia đình hạnh phúc đột nhiên trở thành mục tiêu của lũ quỉ đen, và đạo diễn Ram quảng bá phim rùng rợn đến mức ông đảm bảo không ai có thể ngồi xem một mình. Để chuẩn bị tinh thần trước khi một mình bước chân vào rạp ban đêm, anh chàng Pavin Ponanna (30 tuổi) một mặt đi chùa cầu nguyện, một mặt nhờ nhân viên rạp hát gọi sẵn bác sĩ cho mình. Chẳng biết quá trình coi phim có ú tim hay không nhưng khi bước ra khỏi rạp, Ponanna hùng hồn tuyên bố anh chẳng có cảm giác sợ sệt gì, thậm chí một chút cũng không.

T.L (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết