17/12/2011 - 10:35

Bangladesh: Muốn đi học, bị chồng chặt tay

 

Các tổ chức nhân quyền tại Bangladesh vừa đề nghị xử phạt nghiêm khắc đối với người chồng nhẫn tâm chặt hết 5 ngón tay trên bàn tay phải của vợ. Cảnh sát cho biết Rafiqul Islam, 30 tuổi, khai nhận đã hành động tàn bạo như vậy chỉ vì vợ anh ta, Hawa Akther Jui (ảnh), học đại học mà không có sự cho phép của chồng. Tuy nhiên, người phụ nữ 21 tuổi là nạn nhân của vụ án hiện vẫn chưa khai báo gì với các nhà chức trách.

Islam là một công nhân ít học đang làm việc tại Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất và cưới Jui hồi đầu tháng này. “Sau khi trở về Bangladesh, anh ấy muốn nói chuyện với tôi. Đột nhiên, anh bịt mắt tôi và trói tay tôi lại. Anh còn bịt miệng tôi và nói sẽ cho tôi món quà bất ngờ. Nhưng rồi anh ấy chặt các ngón tay của tôi”, Jui kể. Trước đó, qua trò chuyện trên điện thoại, Islam không đồng ý việc Jui đăng ký vào đại học và dọa sẽ cho vợ nhận “hậu quả khôn lường” nếu cãi lời. Bác sĩ cho biết các ngón tay này không thể ghép lại được và Jui sẽ phải sống với bàn tay không ngón vĩnh viễn. Đây là trường hợp điển hình trong hàng loạt vụ bạo hành gia đình nhắm vào những phụ nữ có trình độ cao thời gian gần đây ở Bangladesh.

TẤN THUẬN (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết