08/04/2011 - 09:23

Băng ghế “không để tâm”

Thị trưởng thành phố Eppelheim, miền Nam nước Đức, vừa quyết định cho đặt ở công viên loại băng ghế chỉ dành riêng cho trẻ vị thành niên không thích ngồi đàng hoàng trên ghế. Trước đó, người dân than phiền mấy cô cậu choai choai cứ thích leo lên thành ghế mà ngồi chứ không chịu ngồi trên băng, khiến băng ghế dính đầy đất cát. Thế là, thị trưởng Dieter Moerlein nảy ra ý tưởng đặt làm băng ghế chỉ ngồi trên thành chứ không ngồi trên băng và ông gọi là băng ghế “không để tâm” (xuất phát từ việc thiếu niên không để tâm tuân thủ phép lịch sự).

Tuần rồi, khi những chiếc ghế đầu tiên đã được đặt vào công viên, các cô cậu tuổi ô mai rất thích thú vì được mặc sức ngồi vắt vẻo trên thành ghế mà không sợ bị ai rầy la. Người dân thì thở phào vì từ nay ra công viên có thể ngồi trên ghế sạch sẽ. Nhiều thành phố khác ở Đức ngỏ ý muốn có những băng ghế “không để tâm” và nhà lãnh đạo 17 năm kinh nghiệm cho biết rất sẵn lòng.

BẢO TRÂM (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết