03/07/2010 - 22:44

Bài "tình ca" nhạt nhòa

“Tình ca phố” là phim truyền hình Việt Nam dài 30 tập, Công ty Sao Thế Giới sản xuất, được phát sóng vào khung giờ thuận lợi - lúc 11 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trên HTV7. Tuy nhiên, trái với “giờ vàng” mà nhà đài dành cho bộ phim này, qua hơn 15 tập đã được phát sóng, “ấn tượng” duy nhất mà bộ phim để lại cho người xem là nhạt nhẽo.

Cảnh các nhân vật Hoàng Thanh, Nhã Tâm, Bảo Hân du lịch miền Tây. 

Năm nhân vật trẻ cùng chọn Sài Gòn là nơi thực hiện khát vọng đổi đời. Hoàng Thanh - cử nhân văn chương vừa tốt nghiệp ra trường, khởi nghiệp với vai trò cộng tác viên cho một tờ báo, luôn gặp rắc rối vì sự hiền lành và vụng về của bản thân. Nguyễn Dương là nhân viên tín dụng cho một ngân hàng luôn khát khao trở thành “một nhà tài chính hàng đầu”. Hạ My bước chân vào làng giải trí với mơ ước trở thành ngôi sao, nhưng gặp phải sự bóc lột thậm tệ của ông bầu. Cô họa sĩ trẻ Bảo Hân cũng ôm ấp mơ ước được nổi tiếng nhưng lại mãi loay hoay với nỗi đau tan vỡ gia đình. Nhã Tâm là ca sĩ phòng trà lỡ lầm có một đứa con ngoài giá thú, có mục tiêu tìm được một người đàn ông che chở cho mẹ con cô.

Rất dễ nhận ra bối cảnh, nghề nghiệp xung quanh các nhân vật chính đều là mô-típ “thời thượng” trong phần lớn phim truyền hình Việt hiện nay. Dường như tham vọng của tác giả kịch bản là xây dựng một bộ phim có nhiều tuyến nhân vật với những câu chuyện giàu kịch tính. Thế nhưng, cả năm nhân vật không có điểm chung về bối cảnh, tư tưởng, công việc hay cuộc sống để tạo nên sự hòa nhập hay xung đột và tình tiết cho bộ phim. Mối quan hệ duy nhất của những nhân vật là tình yêu và tình bạn qua những câu thoại sáo mòn, chi tiết gượng gạo và không nói lên được điều gì.

Đơn cử như ở tập 17, khán giả “được thưởng thức” cả một tập phim chỉ là chuyện bốn trong năm nhân vật chính kéo về miền Tây du lịch, đi thuyền ngắm sông, đến chùa Dơi nói một tràng tiếng Khmer với Sư Thầy (mà khán giả không biết nói gì), sau đó đốt lửa cắm trại, rồi đùa giỡn, nói những câu “vô thưởng vô phạt” mà không hề có bất cứ một tình tiết nào cho thấy mạch phim đang chuyển động hay sự thay đổi trong tâm lý nhân vật. Thỉnh thoảng, có lẽ để “đổi gió” cho người xem, các nhà làm phim đan xen một đoạn Hạ My đứng hát trên một sân khấu và chỉ cận cảnh Hạ My hát, không hề thấy khán giả, bối cảnh hay bất cứ nhân vật nào khác tạo xung đột tình tiết cho phim. Xem phim mà khán giả cứ ngơ ngác hỏi nhau: mấy cảnh phim này có ý nghĩa gì và muốn nói với khán giả điều gì?

Qua quá trình phim trình chiếu, có thể cảm nhận rằng “Tình ca phố” chỉ là sự lắp ghép các cảnh quay. Lời thoại thừa thãi. Diễn xuất của các diễn viên cũng khó mà thuyết phục người xem. Ở hầu hết các cảnh, thấy các nhân vật đứng dàn hàng ngang nói chuyện, tay chân lóng ngóng, gương mặt vô hồn, nói năng như trả bài. Khó trách các diễn viên trẻ lần đầu tiên có cơ hội diễn những vai chính như Thanh Bình (vai Hoàng Thanh), Minh Cường (vai Nguyễn Dương), Hải Anh (Hạ My), Ngọc Xuân (Bảo Hân)... bởi một kịch bản không có đường dây cốt truyện rõ ràng.

XUÂN VIÊN

Chia sẻ bài viết