23/01/2011 - 09:41

Bác và mùa xuân

PHAN THÀNH MINH

Bác ngồi đó giữa vườn cây xanh ngát
Giữa tiếng chim lảnh lót ca mừng
Nắng hôn nhẹ chỗ sờn trên vai áo
Cỏ mượt mềm đánh thức gót chân

Trên tay Người là tờ báo xuân
Tin chiến thắng từ chiến trường
   đưa lại
Gió cũng lặng tàu dừa thôi phe phẩy
“Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua”

Độc lập tư do chắc chắn sẽ về ta
Sao trông Bác còn nỗi đau mất mát
Mất mát đứa con lòng mẹ nào
  chẳng buốt
Lòng mẹ nào có thể bình an

Cả cuộc đời Người chỉ có nước có dân
Bảy mươi chín mùa xuân của Người
 là bảy mươi chín chặng đường
  gian lao vất vả
Thống nhất hòa bình là sự nghiệp cao cả
Dân tộc vững tin vì có Đảng có Bác Hồ

Giây phút cuối cùng trước lúc đi xa
Bác vẫn muốn nghe một câu hò xứ Nghệ
Vẫn da diết tình yêu đất mẹ
Vẫn hướng về Miền Nam rực lửa bom thù

Đất nước tự hào Cách mạng mùa Thu
Xuân thống nhất khắp giang sơn
  mừng vận hội
Hoa đã nở trên cành chờ đợi
Giây phút thiêng liêng đón Bác về.

Chia sẻ bài viết