23/08/2013 - 21:41

Bạc Hy Lai "nguyền rủa" Cốc Khai Lai

Trong ngày xét xử cuối cùng 23-8, Tòa án trung cấp nhân dân thành phố Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc, đã cho phát đoạn băng ghi hình và lời khai của bà Cốc Khai Lai.

Đoạn video ghi lời khai của bà Cốc Khai Lai. Ảnh: AP 

Trong đó, bà Cốc thừa nhận ông Bạc Hy Lai có biết gia đình mình đã nhận tiền và một biệt thự tại Pháp của doanh nhân - người bạn Từ Minh. Bà khẳng định chính ông Bạc yêu cầu được xem kiến trúc của tòa biệt thự tại thành phố Nice của Pháp, đồng thời khẳng định chồng mình biết rõ con trai út Bạc Qua Qua bị đe dọa tính mạng - điều cho thấy ông Bạc hiểu rõ cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Tuy nhiên, trong đoạn video, bà Cốc tự so sánh mình với tên Jing Ke, người mà hơn 2.000 năm trước đây đã cố gắng nhưng không thể sát hại người đàn ông sau này trở thành vị hoàng đế đầu tiên (Tần Thủy Hoàng) của đất nước Trung Quốc thống nhất. Vì thế, phát biểu tại tòa, ông Bạc nói rằng lời khai của bà Cốc là "những lời nói điên dại của một người đàn bà điên". "Bà Cốc Khai Lai đã thay đổi, bà ta đang mất trí và nói dối". Tuy vậy, ông bày tỏ lo ngại lời khai của bà Cốc là do áp lực tâm lý với hy vọng sẽ có được một sự giảm án nào đó.

Hai nguồn tin của hãng tin Anh Reuters từng cho biết, bà Cốc phải tìm cách chống lại chồng mình để đổi lại bà sẽ được giảm án tử hình treo và con trai Bạc Qua Qua sẽ không bị truy tố trách nhiệm hình sự vì tội nhận hối lộ.

Trong khi đó, báo chí Trung Quốc ngày 23-8 gọi ông bạc là kẻ ngạo mạn và xảo trá khi chối tội hối lộ và tham ô mà chính ông đã từng khai.

V.P (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết