23/02/2011 - 21:18

Bà đỡ 7 tuổi

Lauren bên mẹ và em gái mới sinh.

Lauren Burma có một mối quan hệ rất đặc biệt với em gái của mình sau khi trở thành “bà mụ bất đắc dĩ” giúp em bé chào đời an toàn.

Khi thấy mẹ đang chuyển dạ và có dấu hiệu sắp sinh, cô bé 7 tuổi đã giúp đưa mẹ vào giường nằm nghỉ. Em cố gắng trấn an mẹ trước khi chạy sang đường gõ cửa nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ. Ngay sau Lauren và cô hàng xóm Linda Platts về đến nhà, em bé đã ra đời, cân nặng hơn 2,6 kg. Tuy nhiên, đứa trẻ sơ sinh không thở được do bị dây rốn quấn quanh cổ. Sau khi gỡ dây rốn ra, Lauren phụ Linda xoa vòm ngực của em bé để kích thích bé thở. Vài giây sau, đứa trẻ há miệng và bắt đầu hô hấp bình thường. Hai mẹ con sau đó được đưa vào bệnh viện để các bác sĩ chăm sóc.

Mẹ của Lauren, Clair (28 tuổi) cho biết chị rất tự hào về cô con gái bé bỏng của mình, người đã hành động như một người lớn trong lúc chị đang đau đớn và sợ hãi. Chị còn tiết lộ Lauren muốn trở thành một bà đỡ thực thụ khi trưởng thành.

HẠNH NGUYÊN
(Theo Orange News)

Chia sẻ bài viết