08/07/2008 - 09:56

Anh tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố ngày 7-7-2005

(TTXVN)- Sáng 7-7, hàng nghìn người Anh đã tập trung tại khu vực nhà ga tàu điện ngầm King’s Cross ở Thủ đô Luân Đôn, để tưởng nhớ 52 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố vào đúng ngày này cách đây 3 năm.

Toàn bộ các ngả đường quanh nhà ga King’s Cross đều chật kín do người đi đường dừng lại bày tỏ niềm thương tiếc đối với các nạn nhân xấu số. Đúng 8 giờ 50 phút - giờ quả bom đầu tiên phát nổ - Thị trưởng Luân Đôn Boris Johnson đã đến đặt vòng hoa và thiệp tưởng nhớ tại ga King’s Cross.

Gia đình và bè bạn các nạn nhân sau đó cũng tiến về các địa điểm xảy ra các vụ nổ bom liên tiếp sau đó ở Luân Đôn, gồm quảng trường Russell, các nhà ga Aldgate và Edgware, và quảng trường Tavistock. Các vụ nổ này đã làm hơn 700 người bị thương. Kể từ đó, Luân Đôn xác định mục tiêu chống chủ nghĩa khủng bố là ưu tiên hàng đầu và tăng cường lực lượng an ninh rộng khắp. Dù từ đó đến nay không có thêm vụ đánh bom liều chết nào, nhưng nhiều người dân Luân Đôn vẫn cảm thấy không an toàn, đặc biệt là trước tình hình tội phạm nguy hiểm hoành hành ở thành phố này trong thời gian gần đây.

 

Chia sẻ bài viết