26/08/2009 - 08:46

Anh em cách nhau 51 giờ tuổi

Đó là bé Lewis - vừa “thôi nôi” hôm qua 25-8 và “ông anh” song sinh Ryan - đã mừng sinh nhật lần đầu trước đó 2 ngày.

Tháng 8 năm ngoái, thai phụ Hayley Phillips được đưa vào Bệnh viện Sunderland Royal (Anh) khi xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ, sớm 11 tuần so với ngày dự sinh. Tuy nhiên, cô được chẩn đoán bị ngộ độc nước nhẹ và được ra viện. Nhưng chỉ vài phút sau khi về đến, Hayley bắt đầu đau bụng dữ dội. Chỉ 10 phút sau, bé Ryan ra đời trong phòng tắm, cân nặng gần 1,3 kg. Cô Phillips được đưa trở lại bệnh viện, nơi các bác sĩ đã sẵn sàng chào đón Lewis. Thời gian chầm chậm trôi qua nhưng đứa bé thứ hai vẫn nằm im trong bụng.

“Sau khi đến bệnh viện, các cơn đau cũng dần kết thúc và tôi thấy mình khỏe trở lại. 2 ngày sau đó, tôi ở lại bệnh viện, tới lui thăm bé Ryan trong khi em nó vẫn còn trong bụng”, bà mẹ 24 tuổi nhớ lại. Rồi Phillips lại được cho về nhà và lại chuyển dạ một lần nữa. 6 giờ sau, Lewis cất tiếng khóc chào đời, cân nặng 1,435 kg. Tuy nhiên, bé bị hôn mê và phải nằm trong lồng ấp. 8 tuần sau, Lewis mới khỏe hẳn.

T.TR (Theo China Daily)

Chia sẻ bài viết