28/07/2009 - 08:29

Ăn nói văng mạng !

Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso vừa khiến cử tri cao niên xứ Mặt trời mọc lại một phen “nóng mặt” khi nói rằng tài năng duy nhất của họ chính là khả năng làm việc vì thế hãy tiếp tục “cày” để đóng thuế cho nhà nước. Phát biểu trong cuộc gặp các doanh nghiệp trẻ ở Yokohama (được truyền hình trực tiếp hôm 25-7), ông nhấn mạnh hơn 80% công dân tuổi từ 65 trở lên ở Nhật đều còn sức lực và vì thế họ không cần sự chăm sóc.

Lẽ ra trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” như hiện nay, người đứng đầu chính phủ Nhật vốn nổi tiếng “ăn nói vụng về” nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Bởi kiểu nói “khó nghe” trên có thể khiến Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền mất thêm điểm trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn vào cuối tháng 8 tới. Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất vừa được báo Nikkei tiến hành tuần qua, hiện nay chỉ số ủng hộ của dân chúng dành cho nội các của ông Aso tụt chỉ còn 20%, dành cho LDP còn 31%. Và 57% số người được hỏi cho rằng đương kim Thủ tướng không thích hợp lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ tới. Với tình cảnh bi đát như vậy, dư luận lo ngại cuộc bầu cử vào ngày 30-8 tới nhiều khả năng sẽ đặt dấu chấm hết cho thành tích hơn nửa thế kỷ cầm quyền gần như liên tục của đảng do ông Aso lãnh đạo.

Uy tín của ông Aso nói riêng và LDP nói chung sụt giảm thảm hại một phần không nhỏ cũng do những sự cố “lỡ miệng” của nhà lãnh đạo này. Và đây cũng không phải lần đầu ông “xúc phạm” bậc cao niên vốn chiếm 20% dân số Nhật. Năm ngoái, trước đề xuất nên tăng chế độ chăm sóc sức khỏe cho công dân cao tuổi, ông đã phúc đáp thế này: “Tại sao tôi lại phải đóng thuế nuôi những người chỉ ngồi không mà chẳng làm gì ngoài việc ăn và uống”. Trước giờ “nạn nhân” của ông Aso không chỉ người già. Còn nhớ lúc còn làm Ngoại trưởng và được xem là ứng cử viên sáng giá nhất thay thế Thủ tướng Shinzo Abe (tháng 7-2007), ông đã tỏ ý coi thường những người mắc bệnh Alzheimer (chứng lẫn trí chưa có thuốc chữa mà phần đông người già ở Nhật mắc phải) khi phát biểu kêu gọi doanh nghiệp tăng cường xuất gạo sang Trung Quốc. “Gạo bình thường ở đây được bán với giá 16.000 yen một bao nhưng tại Trung Quốc nó có giá tới 76.000 yen. Thậm chí người bị bệnh Alzheimer cũng hiểu được giá nào cao hơn”.

Thời mới làm Ngoại trưởng cách đây 4 năm, ông Aso cũng sớm chứng tỏ mình không phải tuýp người “khéo ăn khéo nói” khi nhận xét về nước láng giềng Trung Quốc với lời lẽ đầy khiêu khích: “Trung Quốc là nước láng giềng với hơn 1 tỉ dân, được trang bị bom nguyên tử và trong hơn 17 năm qua, ngân sách quân sự của Trung Quốc đã tăng liên tục ở mức 2 chữ số và không rõ kinh phí này dùng cho mục đích gì. Nước này bắt đầu trở thành mối đe dọa đáng lưu tâm (?!)”. Có lần ông khiến đồng minh Mỹ bên kia bờ Thái Bình Dương “nóng mũi” khi phán rằng: “những người mắt xanh, tóc vàng không thể thành công trên phương diện ngoại giao ở Trung Đông như người da vàng (ý nói người Nhật)”. Thuở ngồi ghế Bộ trưởng Kinh tế năm 2001, ông cũng từng gặp rắc rối khi tuyên bố muốn biến Nhật trở thành “quốc gia mà người Do Thái giàu có muốn đến sống”...

Việc phần đông dân Nhật không ủng hộ ông tiếp tục “điều binh khiển tướng” hình như càng khiến ông Aso chẳng cần muốn sửa đổi kiểu phát ngôn “văng mạng” của mình.

VIỆT QUỐC (Theo AFP, Independent)

VIỆT QUỐC (Theo AFP, Independent)

Chia sẻ bài viết