28/11/2025 - 07:11

Ấm áp “Cưới vợ cho cha” 

Tình cảm gia đình là đề tài quen thuộc của điện ảnh Việt và “Cưới vợ cho cha” (đang chiếu tại các rạp) thành công chuyển tải câu chuyện ấm áp về tình thân, tình yêu...

Ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu) luôn tự hào về cậu con trai Út Tửng (Trương Minh Thảo) tốt nghiệp kỹ sư, có cuộc sống thành đạt ở TP Hồ Chí Minh. Sau một lần té xỉu, đi khám mới biết bị suy tim nên ông muốn con trai cưới vợ để yên lòng. Khi Út Tửng về quê giỗ mẹ, ông ép con trai cưới Thắm (Syni Trang), cô gái trong xóm đang cần tiền chữa bệnh cho cha. Út Tửng cự tuyệt vì anh đã có người yêu ở thành phố. Ông Sáu Sếu thì phản đối Út Tửng cưới Trang (Thúy Diễm), người mẹ đơn thân có quá khứ phức tạp. Ông ép Út Tửng phải lựa chọn giữa tình và hiếu khiến mâu thuẫn cha con lên đến đỉnh điểm…

“Cưới vợ cho cha” kể câu chuyện bình dị, với những nhân vật đời thường, pha một chút hài hước. Một người cha ở quê thương con nhưng sai cách, chỉ quen áp đặt; một người con không hoàn hảo như cha mong đợi, vất vả mưu sinh nơi thành phố. Cùng hàng loạt nhân vật phụ, mỗi người một hoàn cảnh nhưng dễ nhớ. Hai phần ba bối cảnh phim diễn ra ở làng quê nên cảnh nhà cửa, sông nước, sinh hoạt đều đậm chất miền Tây. Tình nghĩa xóm giềng nơi đây cũng rất đáng yêu. Cảnh bà con chòm xóm quan tâm, giúp đỡ ông Sáu Sếu khi ông bị tai nạn, khi nhà có đám; hay lúc ông lỡ lời làm cả xóm nghỉ chơi, rồi lại dễ dàng bỏ qua khi ông xin lỗi… đều mộc mạc. 

Xung đột, mâu thuẫn của cha con ông Sáu Sếu được khơi gợi, diễn tiến và giải quyết phù hợp. Ai cũng có lý lẽ, chỉ khi biết nghĩ đến đối phương thì mới tìm được tiếng nói chung để tha thứ, yêu thương nhau nhiều hơn. Thông qua nhân vật ông Sáu Sếu, khán giả thấy được một thế hệ phụ huynh yêu thương con nhưng thể hiện sai cách và luôn cho rằng đó là tốt cho con. Mọi sai lầm chỉ dừng lại khi cha mẹ biết cảm thông, thấu hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của con.

Phim xây dựng số phận những nhân vật nữ chịu nhiều thiệt thòi vì hoàn cảnh gia đình, vì định kiến xã hội nhưng ai cũng giữ tâm sáng và cố gắng vượt qua nghịch cảnh. Bà Hai Hạnh (NSND Hồng Vân) yêu ông Sáu Sếu từ thuở còn con gái, rồi lại lặng lẽ ở bên cạnh ông lúc già để chăm sóc, lo lắng mọi điều. Nhân vật Lúa (Leona Khánh Tiên) tảo tần chăm lo con cái, mẹ già. Thắm (Syni Trang) hiền lành, hiếu thảo, vì muốn có tiền chữa bệnh của cha đã nhận lời làm vợ Út Tửng vì sính lễ ông Sáu Sếu đưa. Trang (Thúy Diễm) từng một lần đò, phải vượt qua bạo hành và những đàm tiếu của xã hội…  
Phim có cái kết ấm lòng, mở ra cuộc đời mới không chỉ của 2 cha con ông Sáu Sếu mà với cả những người phụ nữ bất hạnh. Ai cũng giải quyết được vấn đề của mình và hạnh phúc. Câu chuyện vì thế dù nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng thông điệp về giá trị của tình thân, tình người.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết