28/04/2022 - 08:30

1C - con đường huyền thoại

♦ Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương bốn mươi

GIẶC MỞ CHIẾN DỊCH “TÌM DIỆT”

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

Nghe thấy ở văn phòng Ban chỉ huy Liên đội đốt đèn và trò chuyện, chú Sáu Thiện - một Liên đội phó ở cứ gần đó - chống xuồng qua và được mời tham gia vào buổi bàn giao. Sáu Thiện hỏi Hai Nô:

- Ủa, anh Hai, anh tới hồi nào? Nghe có người đến giữa khuya trò chuyện, tôi hồ nghi là anh đã tới.

- Tôi và chú Sáu Mạnh tới đây lúc 1 giờ đêm, nghe rắn lục hút gió và gà rừng gáy chập 1, coi lại đồng hồ đã hơn nửa đêm. Uống xong tách trà lại cùng nhau làm việc vì sợ sáng phải lo chống càn.

- Anh có nghe được tin tức về gia đình tôi không?

- Hôm về văn phòng Khu đoàn, tôi có đi qua nơi thím Sáu và bác Mười gái đang ở, nhưng cũng vào đêm khuya nên không tiện ghé. Chắc gia đình chú cũng bình an.

Út Nhì nói:

- Ðồng chí Sáu Thiện đi công tác ở trạm 80 về hồi nào tôi không hay. Thôi sẵn đây mời đồng chí dự buổi bàn giao. Uống nước đi, trà mới châm đó, rồi Sáu Thiện báo cáo tình hình công tác của mấy đại đội bảo vệ và vận chuyển cho đồng chí Hai Nô nắm qua…

Sáu Thiện:

- Hiện nay Liên đội ta có quân số bằng một trung đoàn, tức non 800 đồng chí, trong đó 600 đồng chí là nữ, hơn 10 chú bé và có được 5 vị lão thành người địa phương hết lòng hợp tác giúp đỡ. Có thể nói Liên đội I thanh niên xung phong ở tuyến 1C chúng ta rất hùng mạnh. Nếu biết tổ chức tốt, lãnh đạo tốt, ta có thể hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển mấy chục tấn hàng từ Ki-ri-vong về tuyến Cái Sắn trong vài năm trở lại…

Bảy Thu:

- Về cán bộ lãnh đạo mấy tháng gần đây, ta bị hy sinh 2 đồng chí: đồng chí Sáu Dân - Liên đội phó, bị mìn nổ trên Ðường Cộ, lúc từ T80 về văn phòng và đồng chí Ba Nơi - Phó chánh ủy Liên đội về Ðầu Trâu - Cà Mau nhận quân bổ sung đụng mìn nổ hy sinh tại Tân Duyệt. Riêng đơn vị Tây Ðô và Vĩnh Trà từ Lộ Vòng Cung về Bình Sơn, ngang núi Trầu bị giặc đón đánh, hy sinh 29 đồng chí, mất tích 1…

Chiếc đèn bão treo trên nhánh tràm lắc lư khi có tay người vin vào thân cây. Bình trà được châm thêm mấy lần. Sương đêm từ trên cao trùm xuống khu rừng chồi nhỏ bé một cách đáng lo ngại. Mùa nước lũ đưa cá từ Biển Hồ thượng nguồn vào tận đồng sâu. Như để bù đắp mùa khô kiệt quệ thức ăn, những mùa nước ở đây cung cấp cho cư dân một khối lượng cá và rắn hết sức dồi dào. Lúc mọi người đang say sưa kiểm điểm tình hình, thì quanh xuồng đàn cá đen, cá trắng bu vào giỡn bóng với ánh sáng đèn bão.

Út Nhì nói:

- Cũng nên nói để đồng chí Hai Nô biết, các cô cậu thiếu niên hiện có mặt trong đơn vị như Hải tặc, Thống con, Sơn ròm… có những đóng góp không kém người lớn và luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ. Các chú nhóc con lại là những chiến sĩ săn bắt cá, bắt trăn rắn, rùa, lấy mật ong và nói chung siêng năng cải hoạt làm cho đời sống của đơn vị thêm dồi dào, phong phú. Nhưng khi tiếp cận với lực lượng này, đồng chí nên quan tâm đến cá tánh của chúng.

Hai Nô:

- Tôi nghĩ Liên đội Thanh niên xung phong gần như một tổ chức quân đội, phải có kỷ luật sắt. Và để tiêu chuẩn hóa, chúng ta nên trả về địa phương những em cháu chưa đúng tuổi tòng quân, làm cho đơn vị nhẹ gọn, tránh xa kiểu gia đình trị…

Bảy Thu:

- Không phải như đồng chí Hai Nô nhận thức vậy đâu. Các cô chú thiếu niên là những chiến sĩ ít tuổi nhưng nhiều thành tích với một tinh thần quyết chiến quyết thắng mà đôi lúc ta cần phải biểu dương cho đơn vị noi theo…

Buổi bàn giao vấp phải nhiều vấn đề không thống nhất về quan điểm nhân sự và phương pháp xây dựng đơn vị để thích nghi với chiến trường ác liệt ngày một tăng. Sáu Thiện vừa đi triển khai công tác cho đơn vị Mai Thanh Thế và Hòn Ðất ở T80 về, những sáng kiến mà hai đơn vị này vận dụng đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trong đầu Sáu Thiện. Nên ngồi giữa cuộc bàn giao, mà hình ảnh cuộc hành quân vận chuyển vũ khí của đơn vị Hòn Ðất, Tây Ðô và Mai Thanh Thế tuần tự diễn ra như một bộ phim.

 

3.Mùa hạn, bao nhiêu nước như biển cả từ mùa lũ biến mất như có phép lạ. Toàn bộ sinh hoạt của đơn vị phải trông cậy và khối lượng nước ít ỏi dưới đáy đìa hoặc các hố bom sâu. Những vạt lau sậy, bồn bồn và cỏ song chằng, điên điển biến thành lớp bổi khô nhạy cảm dưới nắng, chỉ cần một cái tàn thuốc là biến khu rừng thành biển lửa. Ðể bảo vệ kho hàng và bảo vệ cứ, bảo vệ những vạt tràm non trẻ thân yêu, các đại đội thanh niên xung phong phải dọn nhiều tuyến phòng hộ, nghĩa là dọn trống những khu vực có bổi, để khi cháy ngọn lửa không cháy tràn lan. Công việc này hết sức khó khăn vất vả. Tuy nhiên, do quyết tâm cao, hai đơn vị đã phân công nhau dọn bãi đúng theo quy hoạch phòng hộ của Ban chỉ huy đơn vị.

Một buổi chiều nhận lịnh hành quân từ Liên đội trưởng Năm Ðoàn, Ban chỉ huy Liên đại đội liền họp lại dưới một bóng cây bên chân Hòn Ðất. Hai Hồng:

- Trinh sát của ta vừa cho biết Trung đoàn 32, Sư 21 ngụy đang chốt quân ở cầu 85 và hữu ngạn sông Giang Thành nối dài Ðầm Trích. Tiểu đoàn công binh chuyên đánh hang của Sư đoàn 9 ngụy hiện đang chốt dưới chân Hòn Chông. Ðám trực thăng phóng pháo hiện đang túc trực 6 chiếc ở sân bay Chi Lăng. Với lực lượng này, chúng ta khó lòng vượt thoát vòng vây phong tỏa của chúng. Ðó là chưa kể bọn bảo an Rạch Giá và bọn biệt kích ở chi khu Kiên Lương.

Tư Ðức:

- Uống trà đi, tụi giặc lúc nào mà không bao vây mình. Nó đang mở một lúc 3 cuộc chiến tranh nhỏ là “Tìm diệt”, “Bóp nghẹt” để “Bình định”. Ðây là những mục tiêu cụ thể để chúng thực hiện cuộc chiến tranh lớn gọi là “Chiến tranh cục bộ” mang tầm cỡ thế giới mà chỉ có Mỹ và bọn chư hầu mới thực hiện nổi. Tuy nhiên, mới nhập cuộc vài năm đầu chúng đã xuống thang ở miền Bắc và chuyển chiến lược phòng ngự, thay vì tiến công ở miền Nam. Chúng lại rút quân ra khỏi vùng đồng bằng Cửu Long để bớt bị tiêu hao quân số, đối phó với phong trào phản đối chiến tranh xâm lược của nhân dân Mỹ ở chính quốc…

Hai Tân:

- Trời đất, ông Tư Ðức nói cái gì vòng quanh thế giới dữ vậy. Ta bàn coi giặc đóng quân như vậy, anh em mình làm sao dẫn quân đi cho trót lọt, và dẫn quân về cũng trót lọt luôn. Chớ hơi đâu mà bàn âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai…

Tư Ðức:

- Thì tôi nói tổng thể như vậy để rồi vô cái cụ thể là dẫn quân đi.

Hai Hồng:

- Ừ, thì nói cái cụ thể đi, còn cái tổng thể để khi nào đưa hàng về tới đây mà còn sống sót thì lại uống trà nói tiếp.

Tư Ðức:

- Yên trí, tôi có cái cụ thể này rồi. Nhưng mà…

Tư Bay:

- Nhưng mà cái gì, nói toẹt ra đi cho tập thể giải quyết.

Hai Tân:

- Ðúng vậy, Tư Ðức nói “cái ầm” ra đi, đừng có ậm ờ.

Tư Ðức:

- Nhưng mà đồng chí nào có thuốc ARA hiệu con két đưa hút chơi, mới nói.

Tư Bay:

- Trời đất, làm cách mạng mà có điều kiện nữa ha. Ðây nè cha, ARA đây.

Tư Ðức:

- Ðò, đò! Phải vậy mới nói chớ!

Hai Hồng xẹt hộp quẹt đốt thuốc cho Tư Ðức, đồng thời rút ra chia mỗi người 1 điếu, tất cả anh em đều hút phì phà, phun khói nhìn mây. Tư Ðức:

- Giác này trời gió nhẹ, mà gió lại xuôi theo hướng đi của mình mới hay chớ.

Tư Bay:

- Thôi, thôi cha nội ơi! Chuyện hành quân không lo, ở đó nói chuyện gió mây.

Tư Ðức:

- Ậy mà, các đồng chí có nhớ Từ Thứ bên Tàu dùng hỏa công đánh trận Xích Bích không?

Hai Tân:

- Tư Ðức bữa nay cao hứng nỗi gì, hết nói gió mây, rồi nói chuyện bên Tàu cà?

Tư Ðức:

- Bây giờ muốn hành quân lọt qua mắt giặc, ta phải vận dụng nghệ thuật hỏa công của Từ Thứ bên Tàu. Ðợi một tiếng đồng hồ nữa, trời bớt gió, ta cho anh em đốt một lúc mấy mươi mũi lửa, rồi ta chống xuồng hành quân trong khói mù. Ðó, trí tuệ hậu sinh của châu Á - Thái Bình Dương đánh Mỹ là kế hoạch đốt đồng để giấu gọn cả một đoàn quân thanh niên xung phong tuyến 1C trong khói cỏ…

Tất cả vỗ tay hoan hô nhiệt liệt “Hay thật, Tư Ðức hay thật!”. Tất cả đều thống nhất nhau kế hoạch lửa khói của Tư Ðức. Các đại đội đều cho người len lỏi theo rừng cây lẩn khuất, đốt những đống bổi đã được gom sẵn từ lâu theo kế hoạch phòng hộ mùa khô của đơn vị. Trong mấy giờ liền, một lượng khói khổng lồ bao phủ cả cánh rừng. Dù bằng mắt thường hay phương tiện nhìn xa bằng tia hồng ngoại, giặc cũng không thể quan sát được trong đám khói mù rộng lớn ấy những gì đang được che khuất.

     (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết