13/02/2022 - 01:40

1C- con đường huyền thoại

 Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương mười lăm
   NGUYỄN CAO KỲ LÀ AI ?

(Tiếp theo)

Nguyễn Cao Kỳ được Mỹ hậu thuẫn trắng trợn, ông ta vui ra mặt, mà dân Nam Bộ còn gọi là “lên gà”. Về Sài Gòn, Kỳ gọi 4 vùng chiến thuật đến dinh Thủ tướng nhận tiền, về tổ chức cổ vũ hoan hô Hội nghị Honolulu “Mỹ hóa chiến tranh”.

Nội dung mít tinh và trưng bày phim ảnh không gì khác hơn là: xe tăng, tàu chiến, bom đạn, chất diệt cỏ và văn hóa Mỹ (bao gồm phim ảnh đồi trụy và lối sống cao bồi) theo cách của Mỹ. Kỳ đi khánh thành các phòng triển lãm này, phát động chiến tranh và khoa trương sức mạnh vô địch của Hoa Kỳ.

1. Tướng Ðặng Văn Quang (tay tham nhũng nổi tiếng) luôn vâng lời Kỳ, đem mọi thứ nói trên về Trung tâm Hội Việt Mỹ Cần Thơ triển lãm. Và làm cuộc mít tinh ồn ào ở sân banh Trà Nóc. Trước buổi mít tinh có mặt Kỳ tham dự cùng nhiều tướng vùng khác, Kỳ quay sang tướng Nguyễn Chánh Thi truyền lệnh:

- Ông Thi, sau cuộc triễn lãm ở Phong Dinh, ông mang ít đô la này cùng một số tranh ảnh về Huế để khánh thành triển lãm. Phát huy Hội nghị Honolulu và chiến lợi phẩm ta thu được lâu nay của Bắc Việt và Việt cộng qua các con đường vận chuyển của họ. Coi xuồng mõ, sào tre, võng dù hay nón tai bèo… hoặc xác chết của họ càng tốt!

Tướng Thi không hài lòng:

- Này ông Kỳ, tôi báo để ông biết, Vùng 1 chiến thuật không có gì để triển lãm và cũng không có tổ chức “hoan hô Honolulu”. Ở ngoài tôi không có xuồng bể, nón rách, hay xác đàn bà con nít chết cháy vì khiêng vác súng đạn gì cả. Cộng sản Vùng 1 ngoài tôi, họ đi chiến xa T54, làm sao lấy được mà triển lãm?

- Ồ, ông Thi ngon thiệt ta! Ông dám chê cả đô la của Mỹ và khen chiến xa Liên Xô à?

Hàng ria mép của Kỳ giật giật cố nén cơn giận. Tướng Thi tỏ vẻ không khuất phục, thản nhiên trả lời;

- Ông Kỳ, ông quá rõ tiền của Mỹ chỉ tăng thêm chết chóc, đĩ điếm, tham nhũng, đồ rác rưởi.

Kỳ bị mắng vãi vào mặt, giận đến lặng người. Nén cơn tức bực,
Kỳ nói tiếp:

- Nếu ông có ý nghĩ thế, tôi đề nghị ông cầm đầu một phái đoàn đi như tôi vừa rồi, thử xem ông tính làm sao?

- Tôi đi ngoại quốc như ông à? Ðược lắm chứ! Nhưng tôi sẽ tính khác hơn ông; tôi sẽ không đồng ý cho họ đổ quân vào Ðà Nẵng và Sài Gòn, bàn chân Mỹ không dễ đạp trên đất Việt Nam của ta!

Càng nghe Kỳ càng giận dữ, Kỳ thốt lên lời đe dọa:

- Ðược rồi! Ông đừng trách Nguyễn Cao Kỳ nhé!

2. Tại văn phòng Thủ tướng, Nguyễn Cao Kỳ mang nư giận Nguyễn Chánh Thi no người. Kỳ chộp điện thoại quay tròn mấy vòng:

- Alô, Thiếu tướng Tư lệnh Sư đoàn 1 bộ binh Nguyễn Văn Chuân đó hả? Tôi, Nguyễn Cao Kỳ đây!

Một giọng nhỏ hơn, xa xôi vọng lại:

- Vâng ạ, tôi Nguyễn Văn Chuân, nghe rõ!

- Ðược rồi, này Sư đoàn trưởng, ông phải tìm người thay thế tay Nguyễn Chánh Thi cho tôi!

- Thưa Thủ tướng. Tôi nghĩ là ngài nên cách chức Ðại tá Nguyễn Văn Thiện - bạn của ngài trước đi, còn chuyện Nguyễn Chánh Thi tính sau. Ngài làm như vậy mới sáng suốt.

- Ông Chuân, ông nói thật vậy
phải không?

- Vâng! Tôi nói thật, phải loại bỏ ông Thiện trước cái đã. Tôi sẽ giúp Thủ tướng làm việc nầy.

- Ðược, tôi sẽ nhờ ông loại bỏ Thiện. Nhưng ai là người thay cho Thiện?

- Thưa Thủ tướng, bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn sẽ làm tân Thị trưởng Ðà Nẵng - Huế.

- Nhưng tôi lưu ý với ông là bác sĩ Mẫn “không ăn cánh” với tôi.

- Vậy càng tốt, vì dùng người “không ăn cánh” càng tỏ rõ bản lĩnh khách quan. Thủ tướng sẽ được nhiều nơi thán phục.

- Ðược!

Kỳ dằn máy điện thoại xuống nặng nề.

(Còn tiếp)

 

 

Chia sẻ bài viết