10/01/2022 - 21:56

1C - con đường huyền thoại

 Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương bảy

QUA SÔNG CÁI TÀU

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

Chú Sáu Thuận - một cán bộ Khu đoàn, hiền hòa chân chất, nhận nhiệm vụ Chánh trị viên B, trao đổi mấy lời với cấp lãnh đạo và anh em đồng chí Văn phòng Khu đoàn, rồi hỏa tốc lên đường. Chú Sáu Thuận là mũi thanh niên xung phong đầu tiên, xuất phát từ cơ quan ở sông Nước Mặn - Ðầm Dơi, theo tuyến sông Cái Tàu tiến về Vĩnh Thuận. Nhưng gặp lúc mưa bão ảm đạm, đoàn thanh niên xung phong vẫn hành quân. Chú Sáu Thuận ngồi sau lái xuồng, quấn vải che mưa bít bùng vì gió lạnh, bất ngờ chú rớt chìm xuống sông, vải cao su quấn chặt, không bơi lội được, chú chết ngộp trong nước. Ðồng đội dừng quân lại, hết lòng tìm kiếm, và phải nhờ Ðảng bộ, chánh quyền địa phương xã Kkánh An dùng phương tiện chài lưới rà vớt xác chú Sáu Thuận lên an táng… Ðơn vị tiếp tục hành quân.

1. Tại một bến sông gần cơ quan Khu đoàn, hơn 10 chiếc xuồng ba lá, mỗi xuồng hai chèo một dầm, có bẹ dừa tát nước, có chiếc chiếu con trải sạp… “căng sông” đậu sát vào bóng cây, đề phòng máy bay “đầm già” hoặc trực thăng giặc phát hiện.

Ðồng chí Sáu Thuận mặc quân phục đen, áo túi nắp, có hai cầu vai, đội nón tai bèo và khăn rằn quấn cổ, lưng thắt “xăng-tuya” Mỹ có đeo lựu đạn và súng ngắn K54. Anh em đồng đội đã xuống xuồng đầy đủ, chỉ chú Sáu Thuận còn đứng nói chuyện với mấy đồng chí cơ quan Khu đoàn. Cô Út Nhì:

- Ðồng chí xung phong ra tiền tuyến, toàn cơ quan rất hoan nghinh, nhưng Ðội bảo vệ thì thiếu vắng một dũng sĩ diệt Mỹ - ngụy trong các trận chống càn. Tôi thay mặt cơ quan, chúc đồng chí luôn may mắn, mạnh khỏe và lập nhiều chiến công. Ta sẽ gặp lại nhau trên đó, điểm Nam Thái Sơn - gần Hòn Ðất.

Các cô chú, anh chị trong cơ quan Khu đoàn nói xong, nắm tay chú Sáu Thuận siết chặt, mắt nhìn nhau yêu thương, lưu luyến. Chú Sáu Thuận xúc động:

- Tôi xin hứa với các anh chị, với các đồng chí là tôi sẽ quyết tâm làm tròn nhiệm vụ của Ðảng, của Ðoàn và Nhân dân giao phó, quyết xứng đáng là một cán bộ của Liên đội Thanh niên xung phong miền Tây anh hùng!

Cô Út Nhì đến bên chú Sáu nói:

- Cậu Sáu cứ đi theo địa chỉ đã trao, tôi đi sau cùng đồng chí Năm Ðoàn, chúng tôi sẽ họp Ban chỉ huy Liên đội ở điểm X (Kinh Kiểm Lâm - Cái Nứa - U Minh Thượng).

Chú Sáu Thuận nhanh nhẹn đáp:

- Vậy em đưa đơn vị đi trước, bố trí nơi làm việc cho chị và anh Năm lên sau.

Cô Út Nhì nhỏ nhắn người, mắt đen như nhân vật Ri-Ta trong tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy”, đưa bàn tay mềm mại của người con gái Cần Thơ nắm chặt tay Sáu Thuận:

- Cậu thu xếp cho mợ Sáu và cháu thế nào?

- Chị yên tâm, tụi em tính hết mọi thứ rồi, gởi cháu cho ngoại. Thắm vẫn bám lại cơ quan công tác, Thắm học lớp bồi dưỡng Ðảng rồi!

- Anh Năm Hạnh, anh Năm Bang đề nghị tôi và anh Năm Ðoàn ở lại kết nạp Ðảng cho Thắm rồi mới lên đường vì đợi bầu chi bộ mới thì lâu, Thắm bị mất quyền lợi chính trị.

Chú Sáu Thuận bắt tay đồng chí Út Nhì, Bí thư chi bộ Ðảng cơ quan, tỏ lòng biết ơn. Năm Ðoàn, từ giờ đã là Thủ trưởng Liên đội, ra tận bến sông, nói với anh em lúc xuất phát:

- Các đồng chí đi trước. Vài ngày sau ta lại gặp nhau. Ðoàn 195, các anh Bảy Lúa, Tư Khánh, Tư Mau, Sáu Ðặc… đã bám địa bàn Vĩnh Tế, Vĩnh Ðiều từ lâu rồi. Các anh chờ bọn mình lên là xuất phát. Hơn 1 vạn tấn hàng quân sự và mấy vạn tấn hàng quý khác đang chờ sức trẻ của chúng ta di chuyển nó. Ði đường, phải cảnh giác trực thăng vũ trang và đến vùng Kinh Sáu La Cua đề phòng tụi thằng Quận Mâu ở Khu Thới Bình cho quân phục kích. Gánh Quân y Mười Hoàng và nhiều anh em ta hy sinh ở đó.

Dặn dò rồi, chú Năm Ðoàn bắt tay từng chiến sĩ. Có một chú bé đắp vải dù trốn thủ trưởng (vì sợ Chú Năm thấy nhỏ quá bắt lại không cho đi). Tuy nhiên anh Năm dặn các đồng chí chỉ huy:

- Thằng Thống còn bé quá, mới có 13 tuổi. Các đồng chí bảo vệ nó nghen, qua chiến tranh, nếu còn, nó sẽ làm Ðại tướng đó.

Cả đơn vị cười vang lên. Chú nhóc Thống tốc vải dù đứng dậy dưới xuồng:

- Con cám ơn chú Năm!

 Và chú nhóc đưa tay ngang mày chào thủ trưởng.

 (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết