13/03/2011 - 21:06

New Zealand

“Triệu phú bất ngờ” hầu tòa

Ảnh: NZPA

Sau 2 năm lẫn trốn ở Hồng Công, Ma Cao và Trung Quốc đại lục, một phụ nữ New Zealand nổi tiếng với biệt danh “triệu phú bất ngờ” đã quay về nước hầu tòa với cáo buộc trộm tiền ngân hàng và 8 tội danh rửa tiền.

Biệt danh “triệu phú bất ngờ” của Kara Hurring (ảnh) khởi nguồn từ lỗi sơ ý của nhân viên Ngân hàng Westpac trong lúc xử lý yêu cầu vay 100.000 đô-la New Zealand (hơn 1,5 tỉ đồng) dưới hình thức thấu chi tài khoản của Hui “Leo” Gao - bạn tình của Hurring. Nhân viên đó bất cẩn ghi vào hồ sơ vay là 10 triệu đô-la New Zealand (153,4 tỉ đồng), gấp 100 lần khoản tiền họ được xét vay. Đến nay, Ngân hàng Westpac đã thu hồi được 6,2 triệu đô-la New Zealand (hơn 95 tỉ đồng). Số còn lại (3,8 triệu đô-la New Zealand - 58,3 tỉ đồng), theo cảnh sát, Gao đã chuyển vào các tài khoản ở Hồng Công và Trung Quốc đại lục trước khi đào tẩu cùng Hurring và con gái. Tháng 4-2009, cặp đôi này mỗi người bị nhà chức trách New Zealand cáo buộc trộm 6,8 triệu đô-la của Ngân hàng Westpac. Ngoài ra, mỗi người còn bị buộc 8 tội danh rửa tiền từ 361.000 đến 500.000 đô-la New Zealand.

Có tin nói rằng Hurring và Gao đã chia tay hồi năm ngoái sau khi thua “cháy túi” tại Ma Cao. Tháng trước, cô trở về New Zealand và bị bắt tại sân bay Auckland. Phiên tòa xét xử cô hôm 10-3 kết thúc trong vòng 2 phút. Dự kiến, cô phải ra tòa tiếp vào ngày 21-3 tới. Trong khi đó, đồng bọn Gao được cho vẫn còn lẫn trốn tại Trung Quốc. Cảnh sát New Zealand cho biết họ đang phối hợp với giới chức Trung Quốc để tìm tên trộm này.

THUẬN HẢI (Theo Guardian, 3 News)

Chia sẻ bài viết