28/04/2011 - 09:05

“Tỉ phú” tiền âm phủ

30 năm qua, Cheng Ah Meng ở Malaysia đã sưu tầm hàng tỉ (đồng) tiền âm phủ. Người đàn ông gốc Hoa 64 tuổi cho biết niềm đam mê dị thường đó bắt đầu khi ông tìm thấy nửa tờ tiền trong đống hàng mã đốt cho người cha quá cố. “Tôi bị mẹ mắng xối xả khi bày tỏ ý định sưu tầm tiền âm phủ. Bạn bè và gia đình cũng chỉ trích sở thích lạ lùng này nhưng tôi vẫn theo đuổi vì biết rằng một ngày nào đó, tất cả vật truyền thống như thế này sẽ biến mất”, ông Meng, chủ một cửa hiệu kinh doanh, giải thích.

Meng thích ngắm nghía các loại tiền âm phủ vì chúng được in bằng nhiều màu sắc rất đẹp. Ông thường mua một xấp tiền âm phủ và giữ lại 1 tờ, số còn lại đưa cho nhân viên đốt bỏ. Thanh minh và tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) là dịp thích hợp để ông tìm mua các loại tiền mới bổ sung vào bộ sưu tập của mình.

HẠNH NHÂN (Theo The Star)

Chia sẻ bài viết