13/06/2016 - 20:30

“Thiên thần” Aurora Aksnes

Aurora Aksnes là cái tên khá mới của công nghiệp âm nhạc quốc tế. Nhưng cô gái trẻ sinh năm 1996 đến từ Na Uy lại là gương mặt quen thuộc của cộng đồng mạng và các nhà phê bình âm nhạc. Aurora Aksnes không chỉ sở hữu giọng hát truyền cảm mà còn là tài năng sáng tác nhạc với những giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đẹp.

 

Người yêu nhạc biết đến Aurora Aksnes qua ca khúc "Runaway" (2015)- đĩa đơn thứ hai khi cô chính thức bước chân vào làng nhạc quốc tế thông qua Decca Records. Nữ ca sĩ Katy Perry khi nghe ca khúc này đã chia sẻ trên trang cá nhân của cô: "Cuối cùng, những sáng tác mới đã làm tôi xúc động. Hãy nghe "Runaway" của "thiên thần" Aurora Aksnes". Người ta càng bất ngờ hơn khi biết "Runaway" được Aurora Aksnes sáng tác khi cô mới 12 tuổi. Ngay sau đó, "Runaway"  đã có 1 triệu lượt nghe trên trang trực tuyến Spotify tại Anh, chỉ sau 6 tuần. Thành công này đã mở ra cơ hội để John Lewis mời cô xuất hiện trong chương trình "Christmas Advert" của ông với ca khúc "Half The World Away". Aurora Aksnes trở thành người trẻ nhất trong lịch sử âm nhạc được chọn xuất hiện trong chương trình danh tiếng này. Chất giọng trong veo và đầy cảm xúc của Aurora Aksnes lập tức gây ấn tượng với nhiều khán giả, họ ví Aurora Aksnes như thiên thần của âm nhạc. "Half The World Away" đã mang đến cho người nghe những giai điệu mượt mà, nhẹ nhàng, tinh tế, lay động cảm xúc. Từ đó, Aurora Aksnes được biết đến nhiều hơn.

Aurora Aksnes nhạy cảm và chăm chỉ. Tất cả những gì cô cảm nhận từ cuộc sống đều xuất hiện trong những sáng tác, tạo nên không gian âm nhạc vừa gần gũi vừa hư ảo. Đó có thể là tiếng lá khô xào xạc, tiếng cây gỗ gõ qua hàng rào kim loại, tiếng chân người đi bộ, hơi thở khẽ khàng và đều đặn của những người xung quanh… tất cả đều làm nên chất liệu âm nhạc của Aurora Aksnes. Như với ca khúc "Running With The Wolf", người nghe dễ dàng cảm nhận được những tiếng thở, tiếng cây gõ qua hàng rào với những cảm xúc lo lắng, hồi hộp, đầy huyễn hoặc. Aurora Aksnes chia sẻ: "Tôi muốn kể những câu chuyện xung quanh bằng cách mà tôi cảm nhận được từ trái tim của mình. Những sáng tác của tôi luôn bắt đầu từ đó, từ những gì trong cuộc sống". Đó là lý do người nghe luôn cảm nhận được nhịp sống trong các ca khúc của Aurora Aksnes. Họ yêu thích cô bởi cách thể hiện sáng tạo và tinh tế, khi lồng ghép những điều bình dị của cuộc sống hài hòa với những nhịp điệu của âm nhạc.

Năm 2016, Aurora Aksnes trở lại với album đầu tay "All My Demons Greeting Me As A Friend". Xuyên suốt album, giọng ca đa phong cách của Aurora thay đổi, biến hóa linh hoạt với những bản nhạc pop, pha chất nhạc điện tử đầy mê hoặc. "Conqueror"- ca khúc chủ đề của album cuốn hút người nghe với những giai điệu buồn da diết, u ám pha chút lo lắng, hy vọng về sự đổi thay của cuộc sống. Nhạc của Aurora Aksnes có chút buồn, ám ảnh nhưng đó là những cảm xúc thực. "Khi viết và hát, tôi có thể truyền tải những cảm xúc đến với mọi người, để họ có thể cảm nhận về những điều mà tôi đang trải qua", Aurora chia sẻ.

Aurora Aksnes được ví von như Lorde- nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người New Zealand cùng độ tuổi với Aurora Aksnes, từng chiến thắng 2 giải Grammy. Nhiều người tin rằng Aurora Aksnes sẽ tiến bước vững chắc trong sự nghiệp âm nhạc.

ÁI LAM (Tổng hợp từ telegraph, independent)

Chia sẻ bài viết