30/05/2017 - 06:40

“The Square” bất ngờ chiến thắng Cành cọ vàng 2017

Liên hoan phim (LHP) Cannes 2017 khép lại với nhiều bất ngờ: "The Square" chiến thắng Cành cọ vàng, nữ đạo diễn Sofia Coppola được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất.

Đạo diễn Thụy Điển Ruben Östlund nhận Cành cọ vàng với tác phẩm "The Square".

Vượt qua 18 ứng cử viên tại LHP Cannes, "The Square" của đạo diễn Thụy Điển Ruben Östlund được xướng tên ở giải thưởng quan trọng nhất- Cành cọ vàng, trong sự ngỡ ngàng của giới chuyên môn và dư luận. "The Square" tuy nhận được nhiều đánh giá tốt từ giới phê bình và truyền thông, nhưng ít ai nghĩ rằng thể loại châm biếm lại được những người "cầm chịch" ở LHP này chọn, bởi trước giờ Cannes đề cao những tác phẩm nhạy cảm, bạo lực và tình dục.

"The Square" lấy bối cảnh khi chế độ quân chủ lập hiến tại Thụy Điển không còn nữa và cung điện Stockholm bị biến thành bảo tàng nghệ thuật. Nhân vật chính Christian- giám tuyển nghệ thuật, chịu trách nhiệm cho buổi triển lãm mới- cùng lúc gặp nhiều rắc rối trong công việc lẫn đời sống. Tờ Daily Telegraph đã dành 4 sao cho "The Square" với nhận định phim có nhịp điệu và nội lực tổng hợp không thể nào cưỡng lại. Tờ Guardian cũng dành cho phim 4 sao với đánh giá: Tác phẩm đầy kỳ lạ và kịch tính. Lý giải nguyên nhân "The Square" được chọn, Ban Giám khảo LHP Cannes cho rằng họ muốn một sự đổi mới để tạo nên làn sóng tranh luận. Trong quá khứ, Ruben Östlund đã từng gây dấu ấn qua "Force Majeure"- chiến thắng Nhãn quan độc đáo tại Cannes 2014. Ruben Östlund chia sẻ trong ngạc nhiên rằng: "Tôi mất 2 năm để làm "The Square" và không nghĩ có thể chạm tay đến Cành cọ vàng. Chiến thắng thật sự có ý nghĩa với tôi và cả ê-kíp".

Giải thưởng lớn (Grand Prix)- giải thưởng quan trọng thứ hai, được xem là Cành cọ bạc - được trao cho "120 Beats per Minute" của đạo diễn Pháp Robin Campillo. Trước đó, "120 Beats per Minute" được đánh giá rất cao trong cuộc đua Cành cọ vàng, khi kể một câu chuyện nhân văn. Phim lấy bối cảnh thập niên 1990, xoay quanh cuộc đấu tranh của những bệnh nhân mắc bệnh AIDS. "Loveless" của đạo diễn Nga Andry Zvyagintsev ẵm giải Jury Prize- giải thưởng quan trọng thứ ba của LHP Cannes. Phim phản chiếu xã hội Nga hiện đại với nhiều nỗi ám ảnh qua câu chuyện của một gia đình, ở đó một cậu bé bỗng mất tích kỳ lạ khi cha mẹ cậu đang bên bờ vực ly hôn.

Diễn viên Nicole Kidman (thứ hai từ trái qua) và đạo diễn Sofia Coppola (thứ hai, từ phải qua) tại thảm đỏ LHP Cannes.

Ở giải cá nhân, nữ đạo diễn Mỹ Sofia Coppola chiến thắng Đạo diễn xuất sắc nhất với tác phẩm "The Beguiled". Đây là lần thứ hai giải Đạo diễn xuất sắc nhất của Cannes được trao cho một nữ đạo diễn (trước đó là nữ đạo diễn người Nga Yuliya Solntseva). "The Beguiled" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thomas Cullinan, lấy bối cảnh nước Mỹ trong thời kỳ nội chiến. Một người lính bị thương nặng được đưa đến trường nội trú của nữ sinh gần đó để chăm sóc. Sự xuất hiện kỳ lạ của người đàn ông đã gây nên nhiều sóng gió. Sofia Coppola từng chiến thắng Sư tử vàng với "Somewhere" tại LHP Venice vào năm 2010, cũng là nữ đạo diễn đầu tiên của Mỹ có được chiến thắng này. Trong lịch sử Oscar, Sofia Coppola là nữ đạo diễn thứ ba có được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất với "Lost in Translation" (2003).

Giải thưởng diễn xuất năm nay cũng gây nên nhiều bất ngờ khi gọi tên Diane Kruger và Joaquin Phoenix. Đảm nhận vai một nạn nhân của khủng bố trong "In the Fade" của đạo diễn Fatih Akin, Diane Kruger chiến thắng Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Còn nam tài tử Joaquin Phoenix đã đánh bại nhiều cái tên sáng giá, trong đó có Robert Pattinson- "con cưng" của giới phê bình, để chiến thắng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với "You Were Never Really Here". Trong phim, Joaquin Phoenix hóa thân một cựu chiến binh cố gắng cứu bé gái người Nga khỏi đường dây buôn người trái phép và không thể ngờ rằng việc này dẫn đến những sự kiện vượt khỏi trí tưởng tượng.

Năm nay, Ban Giám khảo LHP Cannes quyết gây bất ngờ đến cùng. Giải Kịch bản xuất sắc nhất được trao cho hai tác phẩm cùng lúc: "The Killing of a Sacred Deer" của Yorgos Lanthimos và Efthymis Filippou; "You Were Never Really Here" của Lynne Ramsay. Theo thông lệ Cannes, không có tác phẩm nào được phép thắng hai giải tại sự kiện điện ảnh nước Pháp như tác phẩm của Lynne Ramsey. Ngoài ra, Nicole Kidman vinh dự là người đầu tiên có được Giải thưởng đặc biệt từ Ban Giám khảo. Đó là do Nicole Kidman có mặt trong 4 tác phẩm xuất hiện tại Cannes 2017, trong đó 2 tác phẩm có giải là "The Beguiled" và "The Killing of a Sacred Deer".

Hạng mục Nhãn quan độc đáo được trao cho "A Man of Integrity" của đạo diễn Iran Mohammad Rasoulof. Máy quay vàng được trao cho đạo diễn Pháp Leonor Serraille với "Jeune Femme". Cành cọ vàng ở thể loại phim ngắn được trao cho "A Gentle Night" của đạo diễn Qiu Yang.

Bảo Lam (Tổng hợp từ Guardian, Cannes)

Chia sẻ bài viết