CÁT ÐẰNG
Tập bút ký “Thanh xuân không chỉ một thời” của MC Xuân Hiếu là chia sẻ của cô về những hành trình đáng nhớ trong và ngoài nước, những kỷ niệm làm nghề, những ngày khó quên trong đại dịch COVID-19… Qua đó, gửi gắm tình yêu nghề và thông điệp về thanh xuân của tuổi trẻ, về những giá trị sống hữu ích.

Sách do NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh ấn hành tháng 8-2022.
Su khi đạt giải Én Bạc cuộc thi “Người dẫn chương trình Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2006”, Xuân Hiếu đã gắn bó và trở thành MC cho các chương trình của Ðài Truyền hình TP Hồ Chí Minh và một số đài địa phương khác. Tập bút ký đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp gần 16 năm của tác giả, ghi lại những kỷ niệm, khoảnh khắc đáng nhớ trong các chuyến đi, các chương trình của cô.
Sách gồm có 5 chương. Trong đó, 1 chương viết về chuyến đi Trường Sa; 3 chương viết về những chuyến đi đến châu Âu, châu Á, nước Mỹ; 1 chương về những đợt giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh. Cuối cùng là phần phụ lục “Dấu ấn thanh xuân” với những bài báo, bài phỏng vấn tác giả về quá trình làm nghề, những nỗ lực vượt khó…
Như bao người Việt Nam, Xuân Hiếu dành tình cảm đặc biệt với Trường Sa nên cô chọn viết về quần đảo trong chuyến đi năm 2019 làm chương mở đầu của cuốn sách. Và quả thật, chuyến đi ấy không chỉ mở ra cho tác giả một chân trời mới, một cảm giác mới mà còn khiến người đọc đồng cảm, tự hào và thêm trân quý những chiến sĩ và người dân nơi đây đã kiên trì bám đảo, bám biển, dâng hết thanh xuân và cuộc đời để giữ vững chủ quyền Tổ quốc. Những ghi chép, miêu tả của cô còn chan chứa tình cảm thân thương, cảm xúc và dấu ấn của một người làm báo. Từ những cuộc phỏng vấn nhanh, những talk show ngắn trên đảo, làm MC cho các chương trình giao lưu đến những bản tin, chương trình phát thanh đặc biệt trên chuyến tàu KN490 do cô cùng các đồng nghiệp thực hiện, đã mang lại muôn vàn cảm xúc cho khán thính giả. Những bài hát, vần thơ, những lời nhắn gửi… đầy tình cảm của các đại biểu, chiến sĩ thông qua chương trình phát thanh do cô phụ trách thật sự là những ký ức tươi đẹp mãi mãi in đậm trong trí nhớ của những ai có mặt trong hành trình năm ấy.
Ở 3 chương tiếp theo, Xuân Hiếu dẫn đắt người đọc khám phá những vùng đất nổi tiếng từ châu Á đến châu Âu, nước Mỹ… qua những chuyến lưu diễn và du ngoạn của bản thân, gia đình. Bên cạnh những kiến thức cần biết về du lịch, các bài viết mềm mại và cuốn hút hơn bởi những cảm nhận, những góc nhìn thú vị của tác giả ở mỗi điểm đến. Với Xuân Hiếu, những chuyến xê dịch như một sự thư giãn, khám phá, tìm hiểu cái mới và cũng chính là cơ hội trau dồi nghề nghiệp, kiến thức, vốn sống...
Chương 5 của cuốn sách khiến người đọc nhớ lại những giai đoạn căng mình chống dịch bệnh của đất nước, của thành phố mang tên Bác trong năm 2020-2021. Những ngày này, nữ MC có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn, cô cũng luôn ủng hộ những hoạt động thiện nguyện khi có thể. Và để xua bớt những lo toan, áp lực cuộc sống trong giai đoạn chống dịch bệnh căng thẳng, cô thực hiện chuỗi bài viết nhiều kỳ với chủ đề “Ði qua mùa thương nhớ” với những câu chuyện đầy hoài niệm về TP Hồ Chí Minh, về những món ăn, nước uống phổ biến nhưng mang đầy ký ức thanh xuân… Ðặc biệt, cô trân trọng tình cảm của đồng bào khắp cả nước gửi về thành phố bằng những phần quà, những chuyến xe chở rau củ… để nơi này tình người luôn ấm áp, tuy xa mặt nhưng không cách lòng.
Khép lại tập sách, phần phụ lục “Dấu ấn thanh xuân” giúp độc giả hiểu hơn về quá trình làm nghề và những nỗ lực không ngừng của Xuân Hiếu để có được sự nghiệp như hôm nay. Do đó, thanh xuân với cô, không chỉ một thời mà là mãi mãi…