CÁT ÐẰNG
Là một trong những phim dự định chiếu Tết nhưng rút khỏi cuộc đua vào phút cuối, "Siêu lừa gặp siêu lầy" ra rạp trong thời điểm hiện nay với nhiều thuận lợi khi không có sự cạnh tranh của phim trong nước lẫn quốc tế. Bộ phim của đạo diễn Võ Thanh Hòa kịch tính và giải trí nên thu hút khá đông khán giả. Tuy nhiên, kịch bản có nhiều lỗ hổng về mặt logic.
Tại Cần Thơ, phim đang chiếu tại các cụm rạp của Lotte Cinema và CGV.

4 nhân vật trong phim.
Tay lừa đảo hạng xoàng Khoa (Mạc Văn Khoa) quyết định ra Phú Quốc tìm cơ hội đổi đời. Tại đây, Khoa chạm mặt với một nhóm lừa đảo thủ đoạn cao tay gồm Tú (Anh Tú), chú Năm (Nhất Trung) và Mã Lai (Ngọc Phước). Sau một vài lần đụng độ, Khoa xin được gia nhập nhóm và được Tú đồng ý. Cả bọn thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo trót lọt. Con mồi mới nhất của họ là Kim Khánh (Cát Tường) - bà chủ một hãng mỹ phẩm cao cấp. Thế nhưng, khi tưởng chừng đã ẵm trọn 50 tỉ đồng trong tay, cả nhóm mới nhận ra mình mới là kẻ bị lừa…
Phim thành công trong việc xây dựng 2 nhân vật khác biệt: Tú thì điển trai, lịch lãm và luôn lên kế hoạch mọi nước đi một cách chi tiết, có biệt danh "siêu lừa"; Khoa tuy không có vẻ ngoài hay khả năng tính toán chi ly nhưng chịu "chơi lầy" tới cùng và xoay sở tốt. Với khả năng ăn nói cũng như ứng biến tốt, cả hai phối hợp ăn ý và là nhân vật chính trong các phi vụ lừa đảo. Cùng với sự hỗ trợ của chú Năm và Mã Lai, cả nhóm đều dễ dàng đưa các nạn nhân vào tròng và chiếm được không ít tiền. Tuy nhiên, "tham thì thâm", thay vì bằng lòng với số tiền 5 tỉ lừa được, họ muốn chơi vố cuối cùng, với mưu đồ lấy nốt 45 tỉ từ bà chủ hãng mỹ phẩm. Không ngờ, kẻ đi săn lại trở thành con mồi.
Có thể nói, điểm thu hút lớn nhất của phim chính là các chiêu trò lừa đảo và các phi vụ được nâng dần cấp độ từ nhỏ đến lớn, với đủ mánh lới và người bị lừa thuộc đủ thành phần. Ðặc biệt, phim chia rõ 3 cấp độ của dân lừa đảo, từ ngựa non háu đá nhiều xông xáo (Khoa); dày dạn, khôn ngoan, biết điểm dừng (Tú) đến cáo già sừng sỏ (bà Kim Khánh). Cuộc chiến cuối cùng của cả nhóm với bà Kim Khánh căng não, nhiều bất ngờ, tạo được cao trào cho phim. Bên cạnh đó, nhiều tình huống dở khóc, dở cười cùng các miếng hài đã mang lại nhiều tiếng cười giải trí.
Dù vậy, phim mắc nhiều điểm trừ về lỗ hổng logic trong kịch bản. Các thủ thuật của cả băng lừa đảo dễ dàng trót lọt dù lộ rõ tình huống khiên cưỡng, nhất là màn lật mặt đối thủ trong phi vụ cuối cùng nhằm báo thù của cả nhóm. Ðiều đáng nói chính là nhìn tổng thể thì kế hoạch của Tú và Khoa vô cùng hấp dẫn, nhưng khi giải thích chi tiết thì lại qua loa và không thể thuyết phục người xem khi có nhiều điểm vô lý. Có cảm giác đạo diễn muốn cho các nhân vật này làm gì thì làm, nhưng quên mất điều họ làm không qua mặt được khán giả nên phi vụ tưởng chừng siêu đẳng lại hóa thành trò cười trong mắt người xem khó tính.
Nhìn chung, phim có nhiều điểm đáng ghi nhận, không làm lại hay vay mượn kịch bản từ các quốc gia khác. Nhưng giá như biên kịch chỉn chu hơn trong khâu kịch bản thì phim sẽ trọn vẹn hơn.