13/03/2010 - 13:15

“Seven Pounds” - Cái giá phải trả cho một giây phút lẫm lỗi

Sự tái hợp của đạo diễn Gabriele Muccino và ngôi sao Will Smith dựng nên một câu chuyện đầy cảm động về một người đàn ông hy sinh thân mình cho sự chuộc lỗi vì những gì mình đã gây ra. Phim “Seven Pounds” được dịch tựa tiếng Việt là “Hành trình sám hối” làm thêm một dấu ấn nữa cho diễn viên Will Smith trong sự nghiệp của mình. Phim chiếu trên HBO lúc 20 giờ Chủ nhật 14-3; 12 giờ thứ hai 15-3.

Mở đầu phim khán giả thấy một người đàn ông đang gọi 911 để thông báo có người đang tự tử. Khi được hỏi nạn nhân là ai, anh ta trả lời: là tôi!

Người đàn ông đó là Tim Thomas (Will Smith) - một kỹ sư hàng không, đang thành công trên mọi phương diện trong cuộc sống. Sự nghiệp của anh đang trên đỉnh cao, vợ đẹp, cùng một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Nhưng rồi cuộc sống tươi đẹp ấy kết thúc nhanh chóng như lâu đài cát gặp phải con sóng đầu tiên. Trong một lần nhắn tin điện thoại trong lúc lái xe đã gây ra tai nạn giao thông thảm khốc với bảy người chết trong đó có người vợ yêu quý của anh.

Tim đau khổ và dằn vặt. Anh nghĩ rằng không có sự trừng phạt nào là đủ cho lỗi lầm mà mình đã gây nên, và Tim quyết định làm một cuộc hành trình chuộc lỗi với sứ mạng tự đặt ra là tìm cách giúp thay đổi cuộc sống của bảy con người khác.

Người đầu tiên được Tim giúp là Ben, người em trai, đang bị ung thư phổi và Tim đã cho đi một lá phổi của mình. Một người khác được anh cho gan. Để dễ dàng tìm được người xứng đáng nhận được sự giúp đỡ của mình, Tim đã mạo danh em trai mình, một thanh tra thuế để đi tìm những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Tim hứa cho thận cho một huấn luyện viên thể thao giàu nhiệt huyết, và tủy xương dành cho một cậu bé. Đối với mỗi người sẽ nhận một phần cơ thể anh, Tim luôn tìm hiểu kỹ xem người ấy có xứng đáng hay không. Chẳng hạn với Ezra (Woody Harrelson), nhân viên trực điện thoại khiếm thị bẩm sinh, Tim thậm chí còn mạt sát Ezra để thử thách có đúng là một người trầm tĩnh đáng mến không? Ngôi nhà tuyệt đẹp trên bãi biển của anh được dành tặng cho một bà mẹ đáng thương cùng 2 con nhỏ.

Người thứ bảy là cô gái bệnh tim Emily Posa (Rosario Dawson). Một lần nữa số phận lại đùa giỡn với Tim. Quá trình tìm hiểu cô gái ấy đã mang đến cho Tim cảm giác như sống lại. Càng dấn sâu tìm hiểu tâm hồn Emily, anh càng thấy cô đáng quý và cuối cùng 2 người đã yêu nhau. Tim quyết định thời khắc dành trọn trái tim mình cho Emily.

Đây là lần hợp tác thứ hai của đạo diễn Gabriele Muccino và Will Smith sau thành công vang dội của The Pursuit of Happyness (2006). Tuy rất được khán giả ủng hộ và thành công về thương mại (168 triệu USD), nhưng “Seven Pounds” không được giới chuyên môn đánh giá cao vì phim thể hiện hơi nặng nề và rối rắm. Diễn xuất của Will trong vai Tim tuy rất xuất sắc cũng không thể mang đến hàng loạt giải thưởng như đã làm năm 2006. Nhưng khán giả vẫn luôn ủng hộ Will. Việc theo đuổi thể loại phim giàu nội tâm này cũng chứng tỏ khát vọng muốn làm mới mình của Will sau khi anh tham gia và thành công rất nhiều thể loại phim khác nhau như hành động, giả tưởng, tình cảm hài...

Thụy Thảo

Chia sẻ bài viết