20/05/2023 - 09:38

“Vệ binh dải ngân hà 3”

Ðoạn kết vừa vặn cho nhóm siêu anh hùng dị biệt 

CÁT ĐẰNG

Sau gần một thập kỷ để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ điện ảnh, câu chuyện về đội Vệ binh dải ngân hà (Guardians of the Galaxy) đã chính thức khép lại bằng phần 3 vừa ra mắt. Đây cũng là dự án điện ảnh cuối cùng của đạo diễn James Gunn trước khi chia tay xưởng phim Marvel Studios. Do đó, ở phần phim này, vị đạo diễn đã thay lời muốn nói bằng những thước phim vừa mãn nhãn, vừa chan chứa tình cảm giữa các nhân vật và chọn cho họ một đoạn kết trọn vẹn.

Không còn mang trọng trách giải cứu vũ trụ, phần 3 của loạt phim đi sâu vào mối quan hệ của các thành viên đội Vệ binh dải ngân hà, về giá trị tình thân của nhóm nhân vật và ý nghĩa hành trình họ trải qua cùng nhau.

Nhân vật chính lần này Rocket Raccoon. Chú gấu mèo này là một sản phẩm thí nghiệm khoa học, được cấy ghép để có trí tuệ, cảm xúc và khả năng của một con người ưu việt. Sau nhiều năm trốn thoát và gia nhập Vệ binh dải ngân hà, Rocket bị nhà khoa học điên High Evolutionar, cũng là người tạo ra anh, truy bắt để lấy cho bằng được bộ não ưu việt của anh. High Evolutionary sai Adam Warlock - một sản phẩm được ông ta tạo ra, thực hiện việc tiêu diệt nhóm vệ binh. Trong trận chiến tàn khốc, Rocket bị thương trầm trọng và đứng giữa lằn ranh sinh tử. Tuy nhiên, cơ chế “nửa thú, nửa máy” trong cơ thể Rocket cần phải được mã hóa đúng mới có thể tiến hành phẫu thuật. Để cứu lấy đồng đội, 7 thành viên còn lại buộc phải thâm nhập căn cứ của High Evolutionary, đánh cắp dữ liệu về “mẫu vật” Rocket, bắt đầu một hành trình đầy gian nan, thử thách mới.

Thành công đầu tiên của phim là kỹ xảo, đồ họa bắt mắt, công phu và mang lại hiệu ứng đỉnh cao. Bên cạnh nhiều bối cảnh mới lạ trong vũ trụ, những trận chiến hoành tráng, mãn nhãn; người xem còn bị chinh phục bởi công nghệ tiên tiến khiến biểu cảm của những con vật chân thật và vô cùng sống động. Đặc biệt là vẻ mặt và ánh mắt của gấu mèo trong thời gian bị cầm tù, làm vật thí nghiệm. Mỗi ánh mắt ngân ngấn lệ hay nét hoảng hốt, đau khổ, giận dữ của Rocket khiến khán giả đồng cảm và xót thương.

Sự hài hước và lầy lội đặc trưng của nhóm siêu anh hùng dị biệt tiếp tục là thế mạnh được đạo diễn James Gunn khai thác tốt trong phần phim thứ 3. Xuyên suốt phim, khán giả liên tục cười với những màn đấu khẩu, những hành động ngớ ngẩn hay cà khịa nhau của các nhân vật. Thế nhưng, sự thay đổi trong tâm lý các nhân vật mới là điều mà phim để lại nhiều ấn tượng nhất. Sau một hành trình dài chiến đấu vì vũ trụ và đánh đổi bằng nhiều mất mát cá nhân, mỗi thành viên trong đội vệ binh dều có những nỗi niềm riêng. Tuy nhiên, khi đứng trước thử thách mang tinh thần đồng đội, cả nhóm lại bất chấp hiểm nguy làm tất cả mọi thứ để cứu mạng bạn mình. Hành trình chiến đấu cùng nhau một lần nữa giúp các vệ binh thêm gắn kết, nhưng hơn hết là tinh thần mọi người vì một người, là sự ấm áp của tình chiến hữu, tình đồng đội của những nhân vật yếu thế và đặc biệt trong vũ trụ. Cuộc chiến lần này cũng giúp Peter, Gamora, Nebula, Rocket, Drax, Groot, Mantis tìm được giá trị của bản thân, cũng như định hướng tương lai của mình. Đây cũng là cái kết trọn vẹn cho nhóm siêu anh hùng dị biệt này.

Phim cũng đặt ra những vấn đề được và mất, ưu và khuyết về lý tưởng thay thế tự nhiên để tạo ra một thế giới hoàn hảo chỉ dành riêng cho một chủng loài siêu việt của nhân vật phản diện High Evolutionary. Giả thiết về một thế giới hoàn hảo và hệ lụy từ đó, đã làm nên phông nền khá ấn tượng, tạo điều kiện cho bức tranh thân phận, tình bạn đẹp được nổi lên.

Với thời lượng 2 tiếng 30 phút, phim cũng có nhiều đoạn dàn trải khiến người xem có phần mệt mỏi. Một số tình huống gượng ép, nặng tính sắp đặt nên chưa thuyết phục. Thế nhưng đây phần là phần phim được đánh giá cao và đạt doanh thu tốt, là cái kết vừa vặn cho loạt phim đình đám sau một thập kỷ tung hoành màn ảnh rộng.

Chia sẻ bài viết