19/01/2014 - 13:18

“Ngồi mát ăn bát vàng”

Ông Tú (thứ hai từ phải sang) đóng góp bé,
nhận thưởng lớn.

Gần một tháng sau SEA Games 27, đội tuyển nữ Việt Nam mới nhận tiền thưởng như VFF đã hứa 3 tỉ đồng cho ngôi á quân (còn 2,7 tỉ sau khi trừ thuế). Mọi chuyện chẳng có gì ầm ĩ bởi thầy trò ông Trần Vân Phát xứng đáng được thưởng như thế, bởi họ lao động miệt mài suốt một năm qua. Thế nhưng nội bộ bỗng chốc nổi sóng khi biết mức thưởng cho ông Trưởng đoàn Phan Anh Tú đến 98 triệu đồng cho 10 ngày ông đi theo đội ở Myanmar.

Nhiều cầu thủ không muốn nêu tên cho biết, ông Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội không có đóng góp gì nhiều cho thành tích của tuyển nữ và việc ông nhận số tiền thưởng lớn như thế gây phản cảm trong giới. Có cầu thủ còn tiết lộ, ngay khi về đến Việt Nam, ông Phan Anh Tú đã gợi ý ban huấn luyện xếp loại A cho mình (mức thưởng 125 triệu đồng). Tuy nhiên, việc ông Tú có ít ngày gắn bó với đội tuyển nữ nhưng lại nhận mức thưởng tối đa khiến nội bộ phản ứng dữ dội. Thế nên sau khi cân nhắc, ban huấn luyện xếp ông loại B (98 triệu đồng). Trong khi đó, các cầu thủ dự bị số hai, trợ lý ngôn ngữ, các trợ lý bác sĩ mỗi người chỉ nhận 48 triệu đồng, ở mức C.

Thực tế vai trò của ông Phan Anh Tú trong đội bóng rất mờ nhạt. Trong suốt quá trình tập huấn của đội tuyển nữ, từ những đợt rèn thể lực mệt mỏi ở Tam Đảo, Đà Lạt hay các chuyến tập huấn khác, ông Tú đều không có mặt. Ông cũng không sâu sát với những diễn biến về chuyên môn và tư tưởng của cầu thủ. Vì thế, chỉ với 10 ngày theo chân đội tuyển nữ mà vừa được ăn, được nói lại còn được gói “khá nặng” mang về đã gây bức xúc cho người trong cuộc.

Ông Phan Anh Tú chia sẻ rằng mình xứng đáng nhận mức thưởng 98 triệu đồng vì ông có nhiều đóng góp cho thành tích của tuyển nữ. Hơn nữa, việc chia thưởng do ban huấn luyện và đội trưởng quyết định chứ không phải do ông. Thực chất đấy chỉ là một cách bao biện của ông trưởng đoàn bởi nếu tập thể cảm thấy ông xứng đáng với khoản tiền thưởng lớn ấy thì đã không có chuyện nội bộ bất phục.

Bỗng dưng lại thấy… may mắn cho các đội bóng đá Việt Nam tham dự SEA Games khi đến giờ chót Ban chỉ đạo VFF tự nhiên tan rã vì gặp phải phản ứng mạnh mẽ của dư luận. Nếu không, tính đủ 11 thành viên đi theo các đội, “ngồi mát ăn bát vàng” và chia thưởng khủng thì… thôi rồi!

Bài, ảnh: SONG HUY

 

Chia sẻ bài viết