02/09/2013 - 21:34

“Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”

"Gà ruột" Hà Nội T&T của ông bầu Đỗ Quang Hiển lại đăng quang ngôi vô địch V-League trong bối cảnh không có đối thủ nào còn đủ sức đeo bám họ nữa. Vẫn là cái cách ăn mừng chức vô địch quen thuộc khi cầu thủ Hà Nội T&T tung hứng ông chủ của mình và hồi hộp… chờ bầu Hiển thưởng, giống hệt như hồi SHB Đà Nẵng vô địch V-League 2009 – 2012, các cầu thủ cũng công kênh bầu Hiển như là số một của biểu tượng thành công.

Không chỉ ở mùa giải này mà thêm vài mùa nữa, nếu làng bóng Việt Nam cứ mãi sống dựa vào túi tiền của ông bầu thì bầu Đỗ Quang Hiển sẽ lại không có đối thủ trên đường đua V-League.

Cầu thủ Hà Nội T&T tung hứng bầu Hiển sau chức vô địch V-League 2013. 

4 mùa bóng gần nhất, bầu Hiển đã gặt hái 3 chức vô địch và điều mong mỏi nhất của hai đội Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng là ông chủ này vẫn… tiếp tục nuôi cầu thủ. Cứ nhìn vào cái cách vung tiền của bầu Hiển thì dễ hiểu vì sao các cầu thủ của hai đội này đá sung đến thế. Hà Nội T&T vừa vô địch, bầu Hiển thưởng nóng 3 tỉ đồng cho tập thể, chưa tính điểm cộng của các cá nhân.

Ở đội SHB Đà Nẵng, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức căng sức ra chơi mấy trận vòng bảng AFC Cup, mà mỗi trận ngốn hơn bạc tỉ tiền thưởng của bầu Hiển.

Điểm lại những ông bầu hào phóng trong thời điểm khó khăn này, duy có mỗi bầu Hiển là còn chịu chơi. Đối thủ lớn cỡ Hoàng Anh Gia Lai thì từ lâu đã không đầu tư nhiều và không cần vô địch. Bầu Võ Quốc Thắng cũng đã buông Đồng Tâm Long An. Chỉ có mỗi Becamex Bình Dương có thể vung tiền ngang ngửa bầu Hiển, nhưng lại không hiệu quả.

Mùa giải sang năm, bầu Hiển còn có thêm một đội bóng hạng nhất mới lên hạng là Quảng Nam dù ông chỉ sắm vai nhà tài trợ. Cho nên việc VFF, VPF ngó lơ hoặc không thể xác minh bầu Hiển ôm nhiều đội bóng có cái lý riêng của họ. Nếu chán bóng đá, bầu Hiển rút lui thì ít nhất ba đội bóng sẽ "biến mất" khỏi giải như trường hợp của Xi măng Xuân Thành Sài Gòn mùa giải 2013.

Cái nguy của bóng đá Việt Nam là tiêu tiền quá sức, khi chưa kiếm được tiền mà chỉ dựa vào "bầu sữa" của một ông bầu.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết