01/06/2016 - 09:15

“Kẻ bán linh hồn” có còn tình thương?

Một con người chấp nhận sống với hai thân phận liệu có tạo nên những điều tốt đẹp hơn cuộc sống mà anh ta vốn thuộc về? Những bí mật của quá khứ được đưa ra ánh sáng sẽ mang lại sự nhẹ nhõm cho những người hiện tại? Câu trả lời có trong 40 tập phim "Kẻ bán linh hồn", phát sóng lúc 19 giờ hằng ngày trên kênh THVL2.

Hùng (Thanh Duy) và Dũng (Quang Tuấn) cùng nghiên cứu công trình khoa học chế tạo da người, có thể xóa sẹo hoàn hảo hoặc biến thành con người khác. Hùng không may bệnh nặng rồi qua đời tại Anh. Dũng trở về nước với hình dáng Hùng để công bố công trình nghiên cứu, nhận được nhiều lời mời cộng tác từ nhiều bệnh viện. Trong khi đó, các thế lực ngầm cũng tìm cách tiếp cận tiến sĩ Hùng để có những chiếc mặt nạ da người, đó là bọn người của lão Sói, ông Thiện và Hổ (Trương Thế Vinh).

Dũng trong mặt nạ Hùng (Thanh Duy, trái), trở thành con người đầy tham vọng, ích kỷ và đểu cán. 

Dũng (dưới thân phận của Hùng) bị đe dọa tính mạng, buộc phải làm theo mệnh lệnh của những thế lực ngầm nhưng đổi lại anh có rất nhiều tiền. Tất cả tiền từ những vụ buôn bán này, Dũng lại lấy hình dáng thật của mình quyên góp cho các hoạt động từ thiện. Không ai biết Dũng và Hùng đều là một người, ngoại trừ Phi Yến (Duyên Anh)- cô gái mà Dũng cứu trong một tai nạn. Phi Yến yêu Dũng, nhưng anh lại dành tình cảm đó cho bác sĩ Ngọc Lan (Ngọc Lan). Để từ chối tình cảm của Hổ, Ngọc Lan đã nhờ Dũng đóng vai người yêu của cô. Dũng vướng vào cuộc truy sát của Hổ, nhưng anh được Tuyết- người tình hờ của Hổ giúp đỡ vì Dũng từng cứu giúp cô. Từ Tuyết, Dũng biết bọn tội phạm đang tìm cách giết hại bác sĩ Vũ- người đang chế tạo thuốc cai nghiện ma túy. Dũng cũng không ngờ bác sĩ Vũ chính là người cha mà anh đi tìm bấy lâu nay. Để bảo vệ cha và ngăn chặn các tội ác của thế lực ngầm, Dũng lấy thân phận Hùng, phối hợp với cảnh sát để truy quét bọn tội phạm. Thế nhưng, một sự thật khác lại được đưa ra ánh sáng khiến Dũng phải lo sợ…

"Kẻ bán linh hồn" đan xen yếu tố hình sự và tâm lý, tình cảm gia đình. Ở đó có tình cảm chân thật và tình thương giúp thức tỉnh lương tri con người. Dũng đã từng vì vật chất, tham vọng, mà đánh mất bản tính thiện lương để tiếp tay cho các thế lực ngầm, gây nên nhiều cái chết bí ẩn, thương tâm. Nhờ có tình yêu của Phi Yến và tình thương đầy bao dung của bác sĩ Vũ, Dũng được cảm hóa về con đường chính nghĩa, biết sống vì người khác. Ngay cả Hổ cũng vậy, tình yêu với Ngọc Lan đã giúp anh tỉnh ngộ, hối lỗi để bắt đầu lại cuộc đời. Chuyện phim không đơn giản ngừng ở việc đưa tội ác ra ánh sáng, mà còn là những ẩn khuất về các mối quan hệ tình cảm giữa các nhân vật trong quá khứ và hiện tại, thân phận của Dũng, Phi Yến, Hổ. Trải qua những khó khăn, đối mặt với sinh tử họ mới nhận ra giá trị của yêu thương, sự vị tha. Phi Yến vốn là con gái bị thất lạc của ông Thiện. Cô không ngại dùng bản thân làm con tin để thuyết phục ông buông bỏ tất cả, ra đầu thú.

Câu chuyện phim thu hút khán giả bởi những phân đoạn đấu tranh tâm lý của nhân vật. Thanh Duy và Quang Tuấn thể hiện tốt nhân vật Hùng và Dũng, hai con người đối lập hóa ra chỉ mang tâm hồn và tính cách của một con người khi bị tiền tài, danh vọng làm tha hóa. Người xem thấy rõ điều đó ở sự dằn dặt, đấu tranh tâm lý ở nhân vật Dũng.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết