DUY KHÔI
Bé Lâm Khánh An, học sinh Trường Mầm non Hoàng Sơn (phường An Bình, quận Ninh Kiều), hào hứng khoe với mẹ như thế sau chuyến tham quan Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ cùng các bạn. Cũng như Khánh An, nhiều em nhỏ đã rất vui sau chuyến tham quan ý nghĩa như thế.

Các cô Trường Mầm non Hoàng Sơn hướng dẫn các bé xếp hàng vào viếng Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ. Ảnh: CTV
Khánh An khoe với mẹ, em được thắp nhang, nghe các cô chú thuyết minh kể chuyện về Vua Hùng, sự tích Thánh Gióng, được nhìn thấy trống đồng... “Dư âm” của chuyến đi ấy còn tận mấy ngày sau, hễ cao hứng là Khánh An lại kể cho mẹ và người thân trong gia đình, lối xóm nghe. Chị Đặng Thị Ngọc Trân, mẹ bé Khánh An, cho biết: “Thấy con đi về rất vui vẻ, kể nhiều điều về Đền thờ Vua Hùng, tôi rất mừng. Đây là trải nghiệm đáng nhớ của bé”.
Tương tự, sau chuyến tham quan Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, bé Huỳnh Thiên Bảo, học lớp Lá, Trường Mầm non Trạng Tí (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) cũng không ngừng kể cho cha mẹ nghe về chuyến đi đáng nhớ suốt mấy ngày liền. Bảo kể rằng, Đền thờ Vua Hùng rất rộng lớn, trang nghiêm, có nhiều cây xanh... Các cô chú hướng dẫn tham quan dễ mến, kể cho em và các bạn nghe nhiều chuyện hay. Anh Huỳnh Trí Thương, ba bé Thiên Bảo, vui vẻ: “Thật ra, trường cũng từng tổ chức cho bé đi nhiều nơi nhưng dường như đây là chuyến đi bé hào hứng và ấn tượng nhất. Bé còn gọi điện thoại về cho ông bà nội để kể về Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ”.
Sau hơn 1 năm khánh thành, Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ mỗi ngày đều đón rất đông khách tham quan, trong đó có rất nhiều đoàn học sinh các bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TP Cần Thơ và nhiều địa phương trong cả nước. Theo cán bộ thuyết minh phụ trách tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, gần Giỗ Tổ Hùng Vương, các trường mầm non tổ chức cho học sinh tham quan lại càng nhiều và đông hơn. Các bé được các cô hướng dẫn xếp hàng, giữ trật tự... và tuân thủ rất tốt.
Cũng theo cán bộ thuyết minh, khi giới thiệu với các bé về Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ và Thời đại Hùng Vương, phần trình bày được “mềm hóa”, ngắn gọn để các bé dễ hiểu, dễ nhớ. Ví dụ như Vua Hùng là Quốc Tổ của dân tộc ta, có công dựng nước; ở Thời đại Hùng Vương có những truyền thuyết mà các bé đã được nghe như sự tích dưa hấu Mai An Tiêm, Thánh Gióng, Sơn Tinh - Thủy Tinh...; hay giới thiệu với các bé bộ trống đồng và phân biệt với trống da... Qua đó, gửi gắm đến các bé thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc.
Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ là công trình văn hóa tín ngưỡng mang giá trị nhân văn, truyền thống sâu sắc, là “trái tim” để người đồng bằng, người Cần Thơ hòa chung nhịp đập, hướng về Quốc Tổ linh thiêng. “Cây có cội, nước có nguồn”, Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ là biểu hiện sinh động cho đạo lý ấy.
Với việc các trường đưa học sinh viếng Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, đó là những chuyến đi nhiều ý nghĩa giáo dục, là bài học sống động về lịch sử, văn hóa dân tộc. Sau này khi lớn lên, các em sẽ tự hào nối tiếp truyền thống dân tộc, gìn giữ “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” mãi mãi trường tồn.