17/07/2008 - 22:26

“Bùi Kiệm” thời nay !

Tuần qua, Shiv Charan lại biết mình thi rớt hầu hết các môn, trừ tiếng Hindi, trong kỳ thi vào lớp 10. Đây là lần thứ 38 liên tiếp, “cụ học sinh” 74 tuổi ở Ấn Độ này lưu ban. Không nản chí, Charan tuyên bố sẽ tiếp tục thi cho đến chết mới thôi. Lần đầu tiên Charan dự thi là vào năm 1969 sau khi thề là sẽ không lấy vợ cho đến khi thi đỗ, và từ đó đến nay năm nào ông cũng có mặt tại phòng thi, trừ 2 lần vắng mặt. Pappu, biệt danh của Charan do những người bạn 15 tuổi cùng lớp yêu quý đặt, tâm sự cụ không cảm thấy buồn phiền mỗi khi giám thị và các thí sinh khác tròn xoe mắt trước sự có mặt của mình trong phòng thi. Hơi lãng tai và tuổi già là nguyên nhân khiến Pappu thi rớt lên rớt xuống. Thế nhưng, với bản tính lạc quan, Pappu sẵn sàng tham gia kỳ thi năm sau. “Với tôi, thành công không chỉ là thi đỗ mà đó còn là “tấm vé” để tôi kết hôn (với một cô gái dưới 30 tuổi)” - Pappu thổ lộ.

T.TR (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết