05/08/2009 - 10:04

“Bức họa” trên đồng lúa Nhật Bản

Cứ vào những tháng cuối hè, trên đồng lúa ở một số địa phương của xứ Phù Tang thường hiện lên những “bức họa” lạ mắt. Để “vẽ bức họa”, trước hết nông dân phác họa thiết kế trên máy tính để biết chính xác nơi cần trồng lúa. Sau đó, hàng trăm người trong làng tình nguyện giúp họ cấy 4 loại lúa khác màu trên đồng. Lúa kodaimai lá tía và vàng được trồng cùng với giống lúa địa phương lá xanh. Trồng lúa vào tháng 5 thì đến tháng 9 các tác phẩm trông đẹp nhất. Nổi tiếng nhất là làng Inakadate, phía Bắc Tokyo, mỗi năm trưng bày một tác phẩm khác biệt bao phủ diện tích 15.000 m2 và thu hút hơn 15.000 lượt du khách đến thưởng lãm. Đến đây, người xem sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm như chiến binh thời Sengoku đang cưỡi ngựa, con ếch khổng lồ và con bướm. Trong khi đó, thành phố Yonezawa ở phía Bắc Nhật Bản năm nay trình làng bức tranh chàng samurai Naoe Kanetsugu và nàng Osen.

THÁI TRÂN (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết