“Ăn theo” tên tuổi những người nổi tiếng đang là “chiêu” mà nhiều nghệ sĩ trẻ chọn để ra mắt khán giả. Họ “tích cực” bình phẩm về những vụ scandal của đồng nghiệp, gán ghép mối quan hệ giữa mình và những nghệ sĩ đã nổi tiếng... để mong được sự chú ý.
Tự dưng ca sĩ N.H. (thành viên nhóm hát Đ.R.M) “thanh minh” trên mạng Internet: “Tôi không phải là người thứ ba gây nên sóng gió cho mối quan hệ giữa vợ chồng nhạc sĩ H.H.A. và ca sĩ L.H.G” và “Tôi không có chút rung động nào với H.H.A.” dù trước đó chưa hề có bất kỳ một tờ báo hay dư luận nào nói N.H. là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhạc sĩ H.H.A. phải lên tiếng giải thích rằng: “Chỉ mới biết mặt “sơ sơ” ca sĩ N.H. mà thôi!”. Sau đó, N.H. lại “bày tỏ cảm xúc” với báo chí rằng: “Tôi quá thất vọng về H.H.A.”, “Người ấy không xứng là thần tượng của tôi nữa” (!). Thế là N.H. dường như được công chúng biết đến nhiều hơn qua chuyện “tình có như không” này. Nam ca sĩ trẻ Đ., vốn có giọng hát “tầm cỡ karaoke” nhưng lại tuyên bố “Tôi là người đồng tính”. Nhưng dường như sợ chưa nổi bật. Đ. lại tuyên bố: “Nam vương Tiến Đoàn là mẫu người đàn ông mà tôi lựa chọn”...
Điều đáng nói là có không ít những nghệ sĩ đã nổi tiếng nhưng cũng vin vào tai tiếng của đồng nghiệp để tự tâng bốc. Khi ca sĩ T.T. được coi là “nữ hoàng tai tiếng” với hàng loạt vụ ăn mặc sexy, đạo nhạc, phát ngôn thiếu chuẩn mực; thì ca sĩ Ư.H.P. công bố: “Ca sĩ T.T. đã từng đề nghị tôi tạo scandal để gây sự chú ý cho mọi người nhưng tôi không đồng ý” và còn nói rằng anh không thích lăng xê mình theo kiểu đó (!). Hai người này lúc trước đã từng yêu nhau “ai cũng biết”...
Có thể nói, chuyện tạo scandal bằng mọi cách để nổi tiếng của các nghệ sĩ đã làm người hâm mộ quá ngán ngẫm. Với “chiêu thức” mới này, không biết liệu rồi những nghệ sĩ mới bước chân vào con đường làm nghệ thuật sẽ nổi tiếng đến đâu. Nhưng trước mắt, khán giả đã cảm nhận được sự bế tắc trong con đường chinh phục nghệ thuật của họ. Chính họ đã tự biến mình thành những nghệ sĩ mang thân... tầm gửi, “tài” ít mà “tai” nhiều! Bởi họ cũng không làm được gì trong nghệ thuật để công chúng phải chú ý đến nữa. Người thưởng thức có cảm giác rằng họ đang “ăn không được phá cho hôi”. Tuy nhiên, những chuyện “ăn theo” đều là biểu hiện sự xuống cấp về mặt đạo đức.
Một vấn đề đáng nói là những câu nói “trên trời” này lại được các phương tiện truyền thông, đặc biệt là báo mạng Internet phát tán rộng rãi để câu khách. Nhiều người ví rằng, sự “nổi tiếng” này như những bong bóng xà phòng. Sau khi bong bóng ấy vỡ đi, còn để lại những hình ảnh méo mó, xấu xí về người nghệ sĩ.
ĐĂNG HUỲNH