HOÀNG ÐIỂU (Theo SCMP)
Ðàn ông ở Bắc Kinh đang đổ xô đến chuỗi nhà hàng hoạt động 24/7, đặt cho nó biệt danh là “chốn nương náu cuối cùng dành cho đàn ông trung niên”, nơi họ tạm thoát khỏi áp lực cuộc sống, căng thẳng tinh thần, có thể nói chuyện với người đồng cảnh ngộ hoặc chỉ ở một mình và khóc.

Một số người đến nhà hàng một mình để tránh áp lực và thậm chí để khóc.
Chuỗi 18 nhà hàng của Jin Ding Xuan trên khắp thủ đô của Trung Quốc là một trong số ít những quán ăn hoạt động suốt ngày đêm. Các nhà hàng thức ăn nhanh của McDonald thường bị chê vì khách phải chen chúc trong những không gian chật chội để có chỗ ngồi. Tương tự, chuỗi nhà hàng lẩu 24 giờ Haidilao cũng thường ồn ào và đông đúc với đa số khách hàng là những người trẻ tuổi. Trong khi đó, nhân viên nhà hàng Jin Ding Xuan cho biết đàn ông trung niên thích đến đây vì sự yên tĩnh và họ cảm thấy an toàn giữa những người giống mình.
Thực khách Daci (tên nhân vật đã thay đổi) nói với hãng truyền thông địa phương Sanlian Life Lab rằng anh ấy đến Jin Ding Xuan đã 5 năm qua và cho biết nhà hàng có những đặc điểm mà chỉ những người đàn ông trung niên mới hiểu được, đó là một “nơi hoàn hảo” cho họ. Tại Jin Ding Xuan, mọi người có thể gọi nhiều món ăn khác nhau của ẩm thực Trung Hoa, từ món Quảng Ðông đến món cay Tứ Xuyên, mà hầu hết thực khách cho là có mức giá tương đối rẻ. “Ðiều quan trọng đối với những người đàn ông trung niên là tìm được một nơi để gặp gỡ những người giống như họ, điều đó mang lại cho họ cảm giác an toàn” - Daci thổ lộ.
Một người đàn ông khác giấu tên cho biết anh đến Jin Ding Xuan một mình khi cảm thấy lo lắng về công việc hoặc gia đình vì nhà hàng mở cửa 24/24, cũng như bầu không khí yên tĩnh và kín đáo ở đó. “Tôi cảm thấy thư giãn ở đây. Không có hạn chế nào cho tôi... tôi cảm thấy thoải mái” - anh nói.
Quản lý nhà hàng Jin Ding Xuan, họ Guo, thừa nhận rằng hầu hết khách hàng đến vào buổi tối muộn là đàn ông trung niên. “Các khách hàng uống rượu với một hoặc hai người bạn, một số người chỉ đến một mình. Họ trò chuyện với nhau và một số thậm chí sẽ khóc” - Guo cho biết.
Một nhân viên khác của nhà hàng nói rằng cô đã rất ngạc nhiên trước sự nổi tiếng ngoài mong đợi của chuỗi nhà hàng như một nơi tôn nghiêm dành cho đàn ông trung niên, đồng thời cho biết họ đang cố gắng phục vụ nhóm đối tượng này. “Ðàn ông ở độ tuổi này chịu nhiều áp lực. Chúng tôi thấy thành công khi họ có thể cảm thấy ấm áp tại nhà hàng của chúng tôi” - nhân viên này nói thêm. Cô cũng tiết lộ nhà hàng đang có kế hoạch giới thiệu các suất ăn theo chủ đề đàn ông trung niên trong tương lai.
Jin Ding Xuan đã nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận hàng đầu của người dùng Internet ở đại lục, với hơn 32 triệu lượt xem chỉ riêng trên mạng xã hội Weibo, đồng thời đã khơi mào một cuộc thảo luận rộng rãi hơn về những áp lực mà nam giới phải đối mặt trong xã hội Trung Quốc. “Ðàn ông cũng là con người, họ cũng cần một chút thời gian và không gian để tự do hít thở” - một người bày tỏ sự thông cảm. “Nhiều đêm, một số đàn ông ngồi đây khóc một mình vì những áp lực trong cuộc sống. Nhưng ngày hôm sau, họ đã phục hồi và đi làm” - một người khác bình luận. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng nam giới được thiên vị. “Thật thú vị. Nhưng đâu là nơi nương náu cho phụ nữ trung niên? Chúng tôi phải chăm sóc con cái. Chúng tôi không thể ra ngoài giải khuây vào buổi tối” - một phụ nữ bày tỏ.
Năm ngoái, một đoạn video quay cảnh một người đàn ông ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc uống bia và ăn tại một quán ăn ngoài trời trong cơn mưa bão đã gây “sốt” khắp mạng xã hội đại lục. Người này cho biết anh quyết phải ăn cho xong bữa dù trời mưa to do tâm trạng không tốt vì căng thẳng trong gia đình và các vấn đề tài chính.