17/12/2022 - 13:54

“Âm lượng hủy diệt” - Kịch tính, sáng tạo 

CÁT ÐẰNG

“Âm lượng hủy diệt” (“Decibel”) là tác phẩm hành động căng thẳng, gay cấn của điện ảnh Hàn Quốc. Có đề tài về đánh bom khủng bố quen thuộc nhưng phim có sự sáng tạo về cách kích hoạt cũng như vô hiệu hóa quả bom; động cơ, mục đích của kẻ phản diện…

Tại Cần Thơ, phim đang chiếu tại các cụm rạp của CGV và Lotte Cinema.

Poster phim.

Nội dung phim kể về cựu phó đô đốc hải quân Kang Do Young (Kim Rae Won) một năm sau khi xảy ra bi kịch 22 đồng đội của anh hy sinh dưới đáy biển. Anh liên tục nhận được cuộc gọi nặc danh từ một tên khủng bố về việc hắn đã cài đặt bom khắp những nơi công cộng đông người và thách thức Kang Do Young phá bom. Trung tá Kang vừa chạy đua cùng thời gian để ngăn cản thảm họa, vừa ráo riết truy lùng kẻ đánh bom bởi anh nghi ngờ đó chính là Jeong Tae Seong (Lee Jong Suk), một trong những cấp dưới của anh, đã thoát chết trong vụ tàu ngầm. Trên hành trình ấy, sự thật về tai nạn trên con tàu do Do Young chỉ huy dần được hé lộ…

Hầu hết không khí phim căng như dây đàn bởi những kịch tính diễn ra liên tiếp. Từ vụ tàu ngầm trúng ngư lôi dưới đáy biển đến các vụ đánh bom trên bờ và cuộc đấu trí gay cấn giữa Trung tá Kang và kẻ thủ ác Jeong Tae Seong. Hắn không chỉ gài bom một chỗ mà rất nhiều nơi: sân vận động, hồ bơi, sân chung cư, quán cà phê… và buộc Do Young di chuyển liên tục để phá bom. Không những thế, hắn còn nhắm đến vợ và con gái của Do Young, buộc anh phải lựa chọn giữa cứu người thân hay bảo vệ nhân dân. Cuối cùng là cuộc đối đầu trực tiếp của 2 người: một chỉ huy luôn dằn vặt bởi thảm kịch trong quá khứ và một cấp dưới mang nỗi hận thấu trời xanh khi mất đi đồng đội và em trai do sai lầm của quân đội. Tất cả khiến khán giả hồi hộp theo dõi và nhiều phen giật mình bởi các vụ nổ và những diễn biến bất ngờ.

Ðiểm khác biệt của phim chính là các quả bom được kích hoạt bởi tần số âm thanh. Thời gian mà chúng kích nổ sẽ giảm đi ngày càng nhanh hơn nếu tiếng ồn xung quanh địa điểm lắp đặt vượt quá 100 decibel (đơn vị đo cường độ âm thanh). Vì vậy, ngoài việc ngăn chặn bom phát nổ, nam chính cũng phải nghĩ cách để khiến những người ở bể bơi, thậm chí hàng ngàn cổ động viên quá khích nơi khán đài giữ im lặng nhất có thể. Cách vô hiệu hóa những quả bom cũng khác lạ khi phải mang chúng đặt gần nhau trong vòng 1m.

Phim cũng khiến người xem xúc động khi hai lần buộc Trung tá Kang phải đứng trước sự lựa chọn sinh tử: lần đầu là tính mạng của đồng đội, lần 2 là sự sống còn của vợ con và người dân. Diễn viên Kim Rae Won tiếp tục chứng minh năng lực diễn xuất với vai Do Young. Anh tự thực hiện những cảnh đua ôtô, nhảy lầu từ tầng cao... mà không cần diễn viên đóng thế. Trong những cảnh thể hiện nội tâm, anh lột tả nét đau buồn qua ánh mắt, không phụ thuộc vào lời thoại.

Nhân vật phản diện Tae Seong tạo ấn tượng mạnh khi liên tục nắm thóp Kang Do Young, đồng thời thao túng cơ quan chức năng lẫn đám đông. Dẫu vậy, động cơ của Tae Seong vốn thương tâm. Thông qua bi kịch của Tae Seong và đồng đội, phim cũng vạch trần góc khuất và lên án những người có chức quyền vì che giấu sai lầm của mình mà bỏ mặc sự sống chết của thuộc cấp. Diễn viên Lee Jong Suk đã lột xác khỏi hình tượng “soái ca” để hóa thân thành tên khủng bố với những biểu cảm và nội tâm phức tạp.

Ðiểm trừ của phim là quy mô các vụ đánh bom, có khi bom nổ mà các nhân vật trúng bom vẫn không sao. Bí mật về cái chết của 22 chiến sĩ hải quân trên tàu ngầm diễn ra khá dài, sa đà vào yếu tố bi thương…

Chia sẻ bài viết