05/09/2013 - 14:05

Vụ bé trai bị móc mắt ở Trung Quốc: Nghi phạm là bác dâu

Cảnh sát Trung Quốc hôm 3-9 xác nhận nghi phạm trong vụ móc mắt cậu bé 6 tuổi Guo Bin (ảnh), ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, chính là bà Zhang Huiying - bác dâu của nạn nhân.

Ảnh: Reuters 

Hôm 24-8, Gue Bin được phát hiện đang nằm trong vũng máu trên một cánh đồng. Riêng cặp mắt của bé được tìm thấy gần đó. Các báo cáo ban đầu cho biết giác mạc của Gue Bin đã biến mất khi đôi mắt của bé được tìm thấy, dẫn tới suy đoán kẻ tấn công có thể là tội phạm buôn bán nội tạng. Nhưng cảnh sát sau đó đã bác bỏ động cơ gây án trên, khẳng định giác mạc vẫn còn nằm trong nhãn cầu của nạn nhân. Giới chức cũng đã treo thưởng 100.000 NDT cho bất kỳ thông tin nào giúp bắt giữ kẻ thủ ác.

Theo thông báo từ cảnh sát thành phố Lâm Phần, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy vết máu trên quần áo bà Zhang là của nạn nhân. Do đó, họ xác định người bác dâu là nghi phạm của vụ tấn công. Đến ngày 30-8, bà Zhang đã tự tử bằng cách nhảy xuống một giếng nước.

Các bác sĩ dự định sẽ ghép nhãn cầu nhân tạo vào hốc mắt cho Gue Bin sau khi tình trạng viêm giảm bớt, để mọi người không cảm thấy sợ hãi khi gặp cậu bé.

N. CÁT (Theo AFP, Xinhua)

Chia sẻ bài viết