05/12/2009 - 10:47

“Beverly hills Chihuahua” (2008) – (Cô chó tiểu thư đồi Beverly)

Vẻ đẹp của tình bạn, tình thân

Cốt truyện phim nhẹ nhàng, mang một màu sắc tươi mới và không khí dễ chịu cho khán giả với những diễn viên cực kỳ dễ thương là những chú chó đủ loại, là thành công của đạo diễn Raja Gosnell và ê kíp làm phim. Dù không đoạt được giải thưởng giá trị nào, nhưng phim vẫn có được sự quan tâm của khán giả, với doanh thu lên đến gần 150 triệu USD.

Phim chiếu trên kênh Star Movies lúc 20 giờ Chủ nhật 6-12.

 

Cô chó Chloe vốn dòng Chihuahua nổi tiếng của đất Mexico. Từ lúc mới sinh Chloe chẳng biết đến cái xứ sở nghèo nàn xa xôi quê hương mà an hưởng cuộc sống sung sướng bên cạnh bà chủ giàu Vivian (Jamie Lee Curtis) không có gia đình. Vivian luôn xem Chloe như bảo bối. Cô chó Chloe cũng mang luôn cái tính kiêu ngạo vì luôn được ăn trên ngồi trước tại các nhà hàng sang trọng. Mà Chloe cũng chẳng xem anh chàng Papi cũng gốc Chihuahua đang yêu cô say đắm ra gì, chỉ vì chủ của Papi chỉ là người làm vườn.

Rồi bà Vivian phải đi công tác xa, không mang Chloe theo được, không muốn giao chó cưng mình cho người lạ nên mới nhờ đến cô cháu Rachel (Piper Perabo) đến nhà coi sóc Chloe. Rủi thay, Rachel vừa ham vui lại vừa bất cẩn, theo bạn bè đi tắm biển ở Mexico, nên Rachel mang Chloe theo và để lạc mất.

Rachel cuống cuồng tìm Chloe. Anh làm vườn và chú chó Papi hay tin cũng lập tức cùng tìm. Nhưng mọi người đâu biết, Chloe đã bị bọn gian chuyên bắt chó bắt cóc cung cấp cho các trường đấu. Tại nơi giam giữ Chloe làm quen được chú chó becgiê Delgado, giúp đỡ Chloe trốn thoát.

Dù ra khỏi nơi giam giữ, cô chó Chloe ngờ nghệch, chẳng thể nào tự lo nổi cho mình miếng ăn chứ chưa nói đến tìm đường về. Delgado đành phải cưu mang Chloe, cố gắng đưa cô nàng về nhà, phải vượt nào là hoang mạc, rừng rậm trong sự truy đuổi quyết liệt của bọn săn chó.

Bọn săn chó cũng tìm được và bắt được Chloe. May mắn thay, lúc này Rachel và các bạn cùng với chú chó Papi khôn ngoan cũng tìm đến kịp lúc để giải cứu cho Chloe.

Vấn đề còn lại là làm sao họ quay lại kịp lúc trước khi Vivian về. Liệu qua cuộc phiêu lưu đầy trắc trở bất đắc dĩ kia có làm Chloe động lòng trước tấm “chân tình” của Papi...

Câu chuyện phim đã nhân cách hóa loài chó. Thực ra, các nhà làm phim chỉ mượn câu chuyện các chú chó để thể hiện tâm lý con người. Phim làm rất công phu, với sự hỗ trợ của công nghệ khiến cho ánh mắt, cử động của những con chó rất giống người. Tính cách của Papi và phong cách của Romeo mang lại cho khán giả cảm giác vừa hài hước lại vừa đáng yêu. Cả thảy hơn 200 nhân vật thú được thể hiện đòi hỏi một đội ngũ huấn luyện viên thú chuyên nghiệp. Các nhà dựng kỹ xảo phải làm hầu hết các cảnh nói chuyện của các con thú. Cặp đôi nhân vật phụ chuột và kỳ đà rất sống động và hài hước.

Phim sử dụng chủ yếu bối cảnh ở Mexico, giới thiệu đến khán giả toàn cảnh đất nước Mexico với những thắng cảnh du lịch tuyệt đẹp, những bãi biển dài tràn trề ánh nắng hay những khu phế tích của bộ lạc Aztec cổ xưa, về con người, đời sống bình dân của đất nước này. Thật không ngoa khi có nhận xét rằng: “phim như một bức thư tình dành cho đất nước Mexico”.

Thụy Thảo

Chia sẻ bài viết