21/07/2023 - 20:21

Trong trẻo “Vần thơ cổ tích” 

Bài, ảnh: DUY KHÔI

“Vần thơ cổ tích” (NXB Hội Nhà văn) là tập thơ thiếu nhi vừa mới ra mắt của nhà thơ Đặng Tuyết, hội viên Hội Nhà văn TP Cần Thơ. Những vần thơ hồn nhiên, trong trẻo thật thú vị và ý nghĩa dành cho cả người lớn và trẻ em trong những ngày hè này.

Tập thơ “Vần thơ cổ tích”.

Tập thơ “Vần thơ cổ tích”.

Nhà thơ Đặng Tuyết vốn được biết đến với những bài thơ ca ngợi quê hương đất nước, giàu tự sự về gia đình và cuộc sống. Tập thơ “Vần thơ cổ tích” ra mắt khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng với những ai quen biết với nhà thơ Đặng Tuyết thì không quá bất ngờ. Nguồn cảm hứng lớn nhất trong thơ thiếu nhi của bà chính là cô cháu ngoại duy nhất sắp bước vào lớp 1 tên Thanh Châu. Từ những bước đi chập chững đầu đời, những tiếng bi bô tập nói đến những nét vẽ nguệch ngoạc đáng yêu, những cử chỉ hồn nhiên... của Thanh Châu đều là thi hứng để nhà thơ Đặng Tuyết viết thơ.

“Vần thơ cổ tích” gồm 40 bài thơ, chia làm 2 phần “Chân trời của em” và “Trang sách mới”, cùng với phần 3 là các bài thơ thiếu nhi của bà được nhạc sĩ Phan Bá Kiệt phổ nhạc. “Chân trời của em” gồm những bài thơ kể về những nhận thức đầu tiên của các em nhỏ với thế giới xung quanh. Đó là “Vườn nhà em” với: “Vườn nhà em/ Hoa đua chen/ Bắp cải xanh/ Cùng khoe sắc/ Những trái tắc/ Bé tí teo/ Cùng reo vui/ Trong nắng mới”. Hay là những câu thơ đáng yêu: “Tiếng gà gáy/ Ò ó o/ Gọi ban mai/ Cùng thức giấc/ Tiếng gà gáy/ Một hai ba/ Em theo cha/ Đi tới trường” (“Tiếng gà gáy”). Thơ thiếu nhi của nhà thơ Đặng Tuyết có những quan sát tinh tế, những hình ảnh dung dị, dễ tạo sự đồng cảm với trẻ thơ: “Này bàn chải to/ Này bàn chải nhỏ/ Là bàn chải mẹ/ Là bàn chải con...” (“Gia đình bàn chải”).

Trong phần “Trang sách mới”, tác giả ghi lại những cảm xúc và trải nghiệm của trẻ nhỏ khi đến trường, được quen cô, quen bạn. Đó là lần đầu bé lần giở những trang sách còn thơm mùi giấy mới: “Lật một trang sách/ Bao điều mới lạ/ Thế giới quanh ta/ Bao la vĩ đại/ Bé còn thơ dại/ Như tờ giấy thơm...” (“Lật trang sách mới”). Nhà thơ Đặng Tuyết khéo léo lồng vào những câu thơ trong trẻo bài học ý vị về tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc để gửi gắm đến các em. Không gượng ép, không giáo điều, những thông điệp nhẹ nhàng len vào vần thơ. Tiêu biểu như bài “Màu cờ em yêu”: “Chúng em đứng nghiêm trang/ Chào lá cờ Tổ quốc/ Tiếng Quốc ca vang dội/ Giữa sân trường mênh mang...”. Hay như trong bài “Rước ảnh Bác Hồ”, đoạn kết thật đẹp: “Hình ảnh Bác mãi còn/ Tình thương Bác mênh mông/ Cháu sẽ ráng chăm ngoan/ Làm theo lời Bác dạy”.

Điểm ấn tượng ở tập thơ này là nhà thơ Đặng Tuyết đã chọn lựa những thể thơ phù hợp với thiếu nhi như thơ 3 chữ, 4 chữ, 5 chữ... Cách gieo vần sáng tạo, linh hoạt cũng ghi được dấu ấn. Đặc biệt, đọc “Vần thơ cổ tích”, người đọc cảm giác tác giả hòa quyện vào thơ thiếu nhi, hóa thân thành thiếu nhi để có những cảm nhận gần gũi, chân thật. Vì lẽ đó, những câu thơ nhẹ nhàng, như kể chuyện cứ tuôn ra đầy âm điệu.

Chia sẻ bài viết