05/06/2026 - 11:39

Tranh cãi xung quanh kế hoạch lắp điều hòa cho nhà tù ở Hàn Quốc 

Bộ Tư pháp Hàn Quốc đang tìm cách xoa dịu sự bất bình của công chúng liên quan đến kế hoạch trị giá 1,2 tỉ won (785.000 USD) lắp đặt máy điều hòa không khí trong các trại giam và nhà tù trên toàn quốc.

Ngày 19-4, các nhà báo tham gia trải nghiệm cuộc sống thường nhật của tù nhân trong một phòng giam tại nhà tù Anyang ở Anyang, tỉnh Gyeonggi. Ảnh: Yonhap

Sự việc này hiện là tâm điểm bàn luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội xứ kim chi. 

Bộ Tư pháp coi việc lắp đặt hệ thống này là biện pháp tối thiểu để bảo vệ các tù nhân và nhân viên trại giam khỏi cái nóng khắc nghiệt. Bộ này cho biết nhiều phòng giam quá chật chội, nhiệt độ mùa hè tăng cao gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe các phạm nhân. Trước đây, các trại giam chỉ dùng phương pháp thủ công là phát chai nước được đông đá để hạ nhiệt.

Tuy nhiên, kế hoạch lắp điều hòa bị đông đảo người dân phản ứng, không chấp nhận việc lấy tiền thuế để chi trả cho các tiện nghi của tội phạm. Họ cho rằng điều kiện này là quá ưu ái, trong khi rất nhiều người lao động thu nhập thấp hoặc người già neo đơn bên ngoài xã hội vẫn đang phải chật vật chống chọi với nắng nóng mà không có điều hòa. 

Để xoa dịu người dân, Bộ Tư pháp hôm 3-6 cho biết thiết bị này sẽ được lắp đặt ở hành lang, chứ không phải bên trong các phòng giam, và hoạt động như một phương pháp làm mát gián tiếp để ngăn nhiệt độ tăng cao trong toàn bộ nhà tù. “Hệ thống này sẽ giúp cải thiện môi trường làm việc cho cả tù nhân và cán bộ trại giam”, Bộ này lý giải trong một tuyên bố. Việc bố trí này ưu tiên các hành lang giam giữ những tù nhân lớn tuổi và người khuyết tật hoặc có vấn đề sức khỏe khác. 

Dù vậy, công chúng vẫn tiếp tục chỉ trích kế hoạch mà họ cho là lãng phí tiền thuế của dân, đồng thời nói rằng nguồn quỹ nên được ưu tiên cho những công dân tuân thủ pháp luật. Một số người kêu gọi dùng số tiền đó để giúp đỡ gia đình các nạn nhân của tội phạm hoặc giúp những người già sống trong các khu nhà chật chội. “Những người không phạm tội mới là những người thực sự dễ bị tổn thương”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

LÊ THƯ (Theo The Korea Times)

Chia sẻ bài viết