28/06/2009 - 08:46

Trả bạc cắc cho nhân viên

 

Bị sa thải trong thời buổi khủng hoảng tài chính toàn cầu, Anfisa Sizhuk và Anzhelika Shemyakina đòi sếp phải thanh toán luôn số ngày phép năm chưa kịp nghỉ. Giám đốc không chịu, hai chị liền khiếu nại lên Liên đoàn Lao động Vladivostok, thành phố nằm ở cực Đông của Nga. Cuối cùng, lãnh đạo công ty cũng đồng ý trả 36.000 ruble (hơn 20 triệu đồng) theo yêu cầu của hai người. Nhưng khi đến nhận tiền, Sizhuk và Shemyakina mới bật ngửa khi được trả bằng 33 bao tiền xu mệnh giá 5 kopek (1 kopek = 1/100 ruble). Khỏi phải nói, hai người đẹp phải ngậm bồ hòn gọi điện cầu cứu bạn bè đến giúp mang tiền về nhà.

“Các cô ấy muốn nhận nhiều tiền nên tôi cho họ được mãn nguyện. Chỉ có khác là mệnh giá tiền mà thôi”, giám đốc công ty Deco-Line giải thích hành động “không đẹp” của mình với phóng viên tờ Komsomolskaya Pravda hôm 26-6. Ông nói thêm nguyên nhân hai nàng bị đuổi việc là do quá mê lướt web trong giờ làm việc.

T.BÌNH (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết