11/01/2013 - 22:22

Ba người Kurd bị giết tại Pháp

Tiến trình hòa bình tại Thổ Nhĩ Kỳ bị đe dọa

Giới phân tích lo ngại tiến trình hòa bình giữa Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ với lực lượng nổi dậy người Kurd tại quốc gia này có thể sẽ bị phủ bóng đen sau khi ba nhà hoạt động người Kurd bị bắn chết ở Thủ đô Paris hôm 10-1.

Nguồn tin từ cảnh sát Pháp cho biết, ba phụ nữ người Kurd được phát hiện đã bị sát hại tại trung tâm thông tin của người Kurd đặt tại Paris. Một trong ba nạn nhân được cho là Sakine Cansiz, đồng sáng lập Đảng Công nhân người Kurd (PKK), nhóm nổi dậy chống lại chính phủ đòi quyền tự trị tại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984.

Sáng sớm cùng ngày tại Paris, 200 nhà hoạt động người Kurd đã bắt đầu tập trung bên ngoài hiện trường nhằm thể hiện sự kinh hoàng, phẫn nộ và phản đối cái mà họ gọi là "một chương mới độc ác trong cuộc xung đột hàng thập kỷ".

Có mặt tại hiện trường, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls lên án vụ "ám sát" trên là điều "không thể chấp nhận được". Trong khi đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng còn quá sớm để quy trách nhiệm kẻ gây ra vụ tấn công. Theo ông Erdogan, đây có thể là "vụ thanh toán lẫn nhau trong nội bộ".

Vụ việc xảy ra giữa lúc xuất hiện những tín hiệu được cho là lạc quan trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và thủ lĩnh PKK bị cầm tù Abdullah Öcalan nhằm chấm dứt xung đột kéo dài nhiều thập kỷ, khiến ít nhất 45.000 người thiệt mạng.

Cộng đồng người Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc các vụ giết người "có tổ chức" có thể là một phần của những nỗ lực nhằm làm "trật đường ray" các cuộc hòa giải giữa hai bên.

THANH BÌNH (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết