23/08/2010 - 08:47

Thư không được gửi nhanh!

“Tôi muốn bức thư này được phát đúng “Ngày của Mẹ” năm sau”. Cô học sinh vừa tốt nghiệp trung học Lin Xiaofan ở tỉnh An Huy đã yêu cầu như vậy khi sử dụng dịch vụ “thư tương lai” đang ăn nên làm ra ở Trung Quốc. Cước chuyển phát tùy thuộc vào thời gian khách hàng muốn công ty giữ hộ thư, và thời gian lưu thư càng lâu, cước phí càng cao. Xiaofan viết thư cho mẹ trước ngày cô bước chân vào giảng đường đại học ở Bắc Kinh. “Tôi muốn ghi lại cảm xúc của mình vào lúc này. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu thương dành cho mẹ vào “Ngày của Mẹ” năm sau”. Khác với Xiaofan, Feng Xiao đến Bắc Kinh tìm việc sau khi tốt nghiệp đại học. Vào ngày sinh nhật lần thứ 25, cô quyết định viết cho chính mình một bức thư và muốn được nhận vào ngày cô tròn 30 tuổi.

Theo giám đốc một công ty dịch vụ “thư tương lai”, dịch vụ này giúp mọi người sống chậm lại đồng thời chiêm nghiệm ý nghĩa “thời gian” ở một khía cạnh khác. Tuy nhiên, một số người lo ngại công ty sẽ xử lý thế nào nếu địa chỉ người nhận thay đổi hoặc lỡ công ty phá sản trước khi thư được phát.

TÂM BÌNH (Theo Xinhua)

Chia sẻ bài viết