05/04/2020 - 09:32

Thế giới COVID-19 [thơ]

Lê Chí

Khởi đầu là Vũ Hán

cùng với đồng nghiệp mình

bác sĩ Lý Văn Lượng

mới ngoài ba mươi, vợ đẹp, con ngoan

đã chết

anh chết vì không chịu nổi tiếng kêu thảm thiết oan hồn

virus Corona hay COVID-19 nào có khác gì

vạn lý Trung Hoa mờ mịt

 

quái vật vô hình vô thanh vô liêm sỉ

lặng lẽ giết người

hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn

những bãi xác ghê rợn

không kịp chôn, không kịp hỏa thiêu

thành phố xóm làng hoang lạnh

 

Những tưởng

chỉ Vũ Hán, Trung Hoa mờ mịt

trái đất thờ ơ, con người băng giá

cuộc tàn sát bất ngờ

COVID-19, COVID-19

chẳng cần hộ chiếu, chẳng cần đạn bom

ập xuống hành tinh mong manh khốn khổ

nào chỉ Ý, Bỉ, Đức, Pháp, Anh, Mỹ, Nga, Ấn, Úc

nháo nhào bốn biển năm châu

không còn chỗ cho thói văn minh kiêu ngạo

 

Bàng hoàng, thảng thốt

một thế giới tinh khôi như vừa hiện quanh đây

học rửa sạch tay, chịu khó cách ly, mang khẩu trang cẩn thận

giữ cho nhau khoảng cách bình yên

bí quyết vỡ lòng

       ***

Thế giới COVID-19

hay thế giới phẳng?

bởi điều tốt thường muộn phiền đến chậm

 

COVID-19

cái tát quá đau thế kỷ

nhắc con người biết lo biết sợ

sống bao dung, đùm bọc nhau hơn

 

Chỉ có lòng tốt và tình thương mới đủ làm nên ánh sáng

xua tan cái ác tối tăm …

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
COVID-19