26/01/2016 - 21:24

Tây Nam, biển gọi xuân về...

Bút ký * ĐĂNG HUỲNH

Bài cuối: Chuyến tàu chở nặng tình xuân

Trên chuyến tàu HQ-637 vào những ngày cuối năm, đoàn cán bộ TP Cần Thơ cùng các tỉnh thành Nam bộ và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã mang xuân sớm từ đất liền ra đảo xa. Tình hậu phương- tiền tuyến, nghĩa quân dân cá nước cứ hòa quyện vào nhau, bền chặt, nên phút chia tay thật lưu luyến…

"Tháng Chạp, chúng tôi lại mong!"

9 giờ đêm 10-1-2016, tiếng còi tàu HQ-637 hú vang. Từng thành viên của đoàn công tác các tỉnh, thành ĐBSCL và Đông Nam bộ lần lượt lên tàu. Dưới chân Quân cảng Lữ đoàn 127, một hàng dài các chiến sĩ hải quân đứng thẳng tắp, vẫy tay chào… Từ thời khắc ấy, đoàn chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình trên biển cả Tây Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ (thứ hai, từ trái qua) và các thành viên đoàn công tác Cần Thơ tặng quà cho Trạm Rada 610 (Hòn Khoai). Ảnh: DUY KHÔI

6 giờ sáng 11-1, và cả những buổi sáng tiếp theo, mỗi ngày chúng tôi lại đặt chân lên một hòn đảo: từ Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối đến Nam Du, Hòn Đốc… Nơi nào chúng tôi đặt chân đến cũng có rất đông cán bộ, chiến sĩ và bà con trên đảo ra chào đón. Chị Nguyễn Thị Danh, người dân đảo Nam Du, siết tay tôi thật chặt: "Cứ tháng Chạp, chúng tôi lại mong anh em ra thăm, mong lắm!". Câu nói của chị kèm theo nụ cười hồn hậu khiến ai trong đoàn cũng thấy chuyến đi này thật ý nghĩa.

TP Cần Thơ suốt nhiều năm qua đều cử đoàn công tác thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biển đảo Tây Nam. Chuyến thăm năm nay đều là lần đầu tiên tham gia của 8 thành viên trong đoàn nên ai cũng bồi hồi, nôn nao. Ngoài thăm các đơn vị theo chương trình của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, đoàn TP Cần Thơ còn đến thăm các cán bộ, chiến sĩ quê Cần Thơ đang phục vụ tại biển đảo Tây Nam; thăm trạm hải đăng, hạt kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc Quân khu 9. Nơi đâu, đoàn cũng nhận được những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười thân ái và sự xúc động trước tình cảm của chính quyền và nhân dân Tây Đô. Tổng trị giá các phần quà cho chuyến thăm của TP Cần Thơ đợt này khoảng 330 triệu đồng nhưng tình cảm của đoàn là không gì đo đếm được. Chiến sĩ Huỳnh Văn Thương, quê Thốt Nốt- Cần Thơ, công tác tại Trạm Rada 610 (Thổ Châu), chia sẻ, lần đầu tiên ăn Tết xa nhà nên nghe có đoàn Cần Thơ ra, Thương rất háo hức. Sự thân thiện, thăm hỏi của đoàn khiến Thương xúc động. "Em như thấy những người thân của mình"- Thương bộc bạch.

Đi đến đâu, cô đào trẻ Hồng Thủy của Đoàn Cải lương Tây Đô cũng ca thật nhiều bài bản. Sau khi chinh phục những đồi dốc thăm thẳm của Hòn Khoai, Hòn Chuối, có người "thở không ra hơi" nhưng Thủy vẫn đưa hơi, "xuống xề" ngọt lịm. "Tôi cũng không hiểu sao mình lại khỏe như vậy. Có lẽ tình cảm, sự chào đón của các anh bộ đội đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi"– Hồng Thủy cười. Cũng như Hồng Thủy, các thành viên trong đoàn lắm khi "rã rời" vì chặng hành trình xa, nhưng vẫn muốn đôi chân bước thật nhanh để đến doanh trại, xem các chiến sĩ chưng mâm ngũ quả, chăm sóc gốc mai vàng. Biển đảo tháng cuối năm lạnh lắm, nhưng tình cảm đất liền- hải đảo làm ấm mọi người.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ, trưởng đoàn công tác, nói rằng, đây là lần đầu tiên ông đi thăm Vùng 5 Hải quân. Nhìn cán bộ chiến sĩ ở các đảo chiến đấu và sống trong điều kiện đặc biệt nhưng ý chí vượt khó, ông rất xúc động. Ông Hải nói: "Lời nhắn nhủ của tôi là các anh hãy an tâm, hậu phương chúng tôi luôn nỗ lực hết sức mình trong sản xuất, phát triển kinh tế xã hội để có điều kiện tiếp sức, hỗ trợ cho các anh làm nhiệm vụ".

Rời đảo nào, gần 100 thành viên trong đoàn cũng bịn rịn. Bước lên tàu trung chuyển ở Hòn Chuối, nghe tiếng nói với theo của người dân trên đảo: "Anh chị đi mạnh giỏi nghen. Năm sau ghé thăm tụi tui nữa nghen", quay lại, tôi thấy chị Hồng Thủy lấy tay quệt đôi mắt đỏ hoe.

Cái tình mang tên HQ-637

Tàu HQ-637 những đêm không ngủ. Có người vì không quen những con sóng chòng chành, có người vì muốn nghe thêm tiếng rì rào từ sóng biển và còn có nhiều người không đành bỏ lỡ cuộc vui. Cứ 9 giờ tối là anh Cường, nhạc công của tàu, lại mở đầu đêm văn nghệ bằng ca khúc "Hành khúc lực lượng Hải quân Vùng 5" cho cả đoàn hòa giọng và sau đó là giọng ca đến từ Cà Mau, An Giang, Cần Thơ… khiến cuộc vui như bất tận. Nhà báo Mộng Thường, báo Đất Mũi, đêm nào cũng ca đến… khàn giọng. "Vui lắm, làm sao có thể đứng trên boong tàu, hát giữa trùng khơi như thế này lần nữa"- Mộng Thường chia sẻ.

Chuyển quà từ tàu HQ-637 xuống tàu trung chuyển để vào đảo Hòn Khoai. Ảnh: DUY KHÔI

Trước mũi tàu, một nhóm ngồi quây quần gồm hải quân, thành viên đoàn của các tỉnh, rôm rả chuyện đời và ngắm trăng lên phía xa biển vắng. Bóng trăng in mặt biển có lúc bị sóng xé tan nhưng rồi hợp lại tròn đầy, viên mãn như nghĩa tình của chuyến tàu HQ-637. Những người vốn chẳng quen biết giờ lại nên thân. Nhà báo Minh Hải, Đài PT-TH Bình Dương sau ngày cuốc bộ mỏi nhừ bao phen vỗ giấc ngủ nhưng rồi lại ra vào boong tàu đầy luyến tiếc: "Ngày mai kết thúc hành trình rồi…".

Một ân tình khác là tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ trẻ trên tàu HQ-637. Tuổi đời trung bình của họ chỉ khoảng 30 tuổi, ai cũng đối xử với đoàn bằng sự chu đáo tận tâm.

5 giờ 30 phút sáng. "Các anh ngủ ngon hôn. Dậy rửa mặt ra dùng bữa sáng các anh ơi!" - anh Hậu, Thuyền phó, nói. 11 giờ trưa, anh Tiến, Chính trị viên của tàu, bông đùa: "Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Mời các bác!". 12 giờ khuya, họ lại đến từng phòng, hỏi thăm các thành viên có cần gì nữa không, có đói bụng không… Đêm trên đảo Nam Du, anh Hậu ngồi uống cà phê với chúng tôi, trải lòng về đời lính rồi nói rằng, được đưa mọi người ra thăm các đảo là niềm vinh hạnh của tàu. Ai cũng nói, tàu HQ-637 là chuyến tàu chở mùa xuân. Còn Hiếu, Thuyền phó, chàng trai sinh năm 1993 quê Vĩnh Linh- Quảng Trị anh hùng, cứ cười bẽn lẽn mỗi khi có ai pha trò nhưng lại nhiệt tình giúp từng người xuống tàu trung chuyển, khuân vác đồ đạc lỉnh kỉnh cho các phóng viên và chăm chút từng chén cơm, đôi đũa. Chị Nguyễn Thị Phương Linh, thành viên đoàn công tác An Giang, xúc động: "Anh em trên tàu ai cũng dễ thương, chịu cực chịu khổ vì mình". Thật vậy, những căn phòng có gắn bảng: "Phòng Thuyền trưởng", "Phòng Máy trưởng", "Phòng Thuyền phó"… lại nhường cho các thành viên đoàn công tác. Các anh, người giăng võng dọc mạn tàu, người trải chiếu trên boong nằm ngủ.

Dọc đường chinh phục đỉnh Hòn Khoai, Hưng, chiến sĩ của tàu kể chuyện đảo cho chúng tôi nghe. Một cơn gió từ hướng đồi sim ùa vào, cuốn theo mùi hương thơm thoang thoảng, dễ chịu, Hưng nói ngay, mùi hương ấy người dân ở đảo gọi là hương rừng và chỉ xuất hiện mỗi khi mùa xuân về. Đoàn Cần Thơ được khá nhiều thủy thủ đoàn tìm kiếm bắt chuyện bởi Cần Thơ có tổ ấm của các anh. Anh Hiếu Thuyền trưởng, anh Ngụ, Máy Trưởng… nhà ở Bình Thủy, đều hẹn về Cần Thơ sẽ gặp nhau một chuyến.

Một bữa cơm tất niên sớm trên tàu HQ-637, có bánh chưng xanh, có dưa kiệu, thịt kho hột vịt, có ly rượu và có cả tấm lòng của những người lính hải quân trên chuyến tàu chở mùa xuân. Càng hạnh phúc hơn với những ánh mắt, nụ cười gửi trao nhau của những người lính trẻ trong mâm cơm ngày Tết. Câu chúc xuân thắng lợi cứ râm ran mãi…

16 giờ ngày 15-1. Tiếng còi tàu HQ-637 lại hú vang. Tiếng anh Hiếu Thuyền trưởng vọng lên trên loa: "Còn ít phút nữa thôi, tàu HQ-637 sẽ cặp bến, kết thúc hành trình thăm và chúc Tết các điểm đảo Tây Nam. Chúc các đồng chí và gia đình năm mới hạnh phúc, thành công". Mấy ngày trước, nhà báo Thanh Nhã, báo Trà Vinh, cứ thắc mắc sao lâu tới đảo quá, vậy mà hôm nay anh lại giật mình: "Ủa, sao nhanh vậy?". Cũng phải thôi, cái tình sâu nặng thế, ai nỡ để thoáng qua.

* * *

Một tuần chu du trên biển đảo Tây Nam, chúng tôi đã có những trải nghiệm để đời. Đi mới thấy biển đảo quê mình đẹp làm sao. Dưới là sóng biển tung cuộn, trên là trời xanh bao la, và vượt qua cách trở, sóng gió, tàu HQ-637 mang nặng hương xuân, nghĩa biển - bờ, tình đồng chí, tình quân dân bất tận, gọi xuân về trên biển đảo Tây Nam…

Chia sẻ bài viết