19/06/2014 - 09:02

Tây Ban Nha – Chile: 0-2
Húc phải “tường”, “bò tót” về nước sớm

Trong thế buộc phải thắng để duy trì cơ hội đi tiếp, nhưng HLV Vincente Del Bosque đã bất ngờ để tiền vệ  Xavi và Pique ngồi ghế dự bị, thay vào đó là trung vệ Javi Martinez và Pedro được ra sân trong đội hình chính. Các cầu thủ Tây Ban Nha nhập cuộc có phần căng cứng tâm lý  khiến lối chơi thiếu mạch lạc. 

Không có sự thua kém hay e ngại nào trong các pha tranh chấp của các cầu thủ đội bóng Nam Mỹ khi họ đối đầu với dàn cầu thủ kỹ thuật siêu việt của đương kim vô địch thế giới. Khoảng 15 phút đầu trận là sự chệch choạc của những đấu sĩ bò tót, trong khi các cầu thủ Chile thi đấu tự tin, hiệu quả với chiến thuật phòng ngự phản công. HLV Jorge Sampaoli đã có những liệu pháp tâm lý hiệu quả hơn người đồng nghiệp Del Bosque, khi các cầu thủ Chile thi đấu với tinh thần cực kỳ hưng phấn. Các ngôi sao được chờ đợi trong đội hình Chile đã có màn trình diễn không thể tốt hơn. Arturo Vidal đảm bảo được vai trò đánh chặn ở khu trung tuyến và phát động tấn công thông minh, trong khi Alexis Sanchez chơi tinh quái trên hàng công, gây nhiều khó khăn cho hàng thủ của Tây Ban Nha.

Ngược lại với sự hiệu quả và hưng phấn của Chile, các cầu thủ Tây Ban Nha thể hiện lối chơi thiếu quyết liệt. Tiền vệ Xabi Alonso đánh mất chính mình khi tỏ ra mất bình tĩnh bằng những pha vào bóng phạm lỗi; Iniesta nỗ lực nhưng đơn độc trong vai trò hộ công; còn tiền đạo Diego Costa chơi đầy sức mạnh nhưng dường như không có cơ hội dứt điểm nào thật sự đe dọa khung thành của thủ môn Bravo. Trong thế trận chắc chắn và chủ động, không có gì bất ngờ khi Chile vươn lên dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1. Đó là tình huống diễn ra ở phút 19, Sanchez băng xuống rất nhanh đón đường chuyền của đồng đội rồi tạt ngang cho Eduardo Vargas để tiền đạo này dễ dàng đánh bại thủ môn Iker Casillas, mở tỷ số trận đấu. Đến phút 43, quả đá phạt cực mạnh của một cầu thủ Chile buộc thủ môn Iker Casillas đẩy bóng ra đúng ngay vị trí của Charles Aranguiz và cầu thủ này chỉ việc sút bóng cực mạnh tung lưới thủ môn Tây Ban Nha lần thứ hai.

Diễn biến trong hiệp 2 cũng không khá hơn cho các cầu thủ Tây Ban Nha, với chỉ một vài tình huống nguy hiểm được tạo ra, trong đó đáng kể nhất là cú đệm bóng của Sergio Busquets từ khoảng cách trong vạch 5 m, nhưng bóng đi ra ngoài, ở phút 50. Ngay cả khi HLV Del Bosque đưa Fernando Torres vào sân thay Diego Costa, Koke thay Xabi Alonso và Carzola thay cho Pedro, thế trận cũng không thay đổi. Các cầu thủ Tây Ban Nha chơi bế tắt trước Chile, chấp nhận thất bại mà không tìm được bàn gỡ nào.

Với kết quả Hà Lan thắng Australia 3-2 trước đó, cục diện bảng B đã ngã ngũ sau 2 lượt trận. Hà Lan và Chile cùng đoạt vé sau 2 trận thắng, Tây Ban Nha và Australia sớm nói lời chia tay World Cup.

THÁI BÌNH

Alexis Sanchez (số 7) khéo léo vượt qua các cầu thủ Tây Ban Nha. Ảnh: FIFA.

Pha đánh đầu nỗ lực của trung vệ Cesar Azpilicueta (Tây Ban Nha). Ảnh: FIFA.

Tiền đạo Eduardo Vargas mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Ảnh: FIFA.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Tây Ban Nha. Ảnh: FIFA.

Chia sẻ bài viết