13/03/2009 - 21:03

Tách ghép một lượt 6 nội tạng

Hôm 10-3 vừa qua, bé Heather McNamara, 7 tuổi, đã rời Bệnh viện Nhi đồng Presbyterian Morgan Stanley ở New York (Mỹ) sau ca đại phẫu thuật với qui mô chưa từng có trên thế giới ở một đứa trẻ. Để có thể bóc tách khối u ung thư to cỡ quả bóng chày xâm chiếm ổ bụng và đe dọa tính mạng của Heather, các bác sĩ đã phải tách và ghép trở lại cả thảy 6 cơ quan nội tạng trong cơ thể bé.

Bé Heather cùng mẹ trong ngày xuất viện.
  Ảnh: ABC 

Ca mổ tiến hành hôm 6-2 kéo dài 23 giờ. Theo trưởng kíp mổ, bác sĩ Tomoaki Kato – chuyên gia phẫu thuật ghép tạng hàng đầu của Mỹ, đại phẫu thuật dạng này lần đầu tiên được tiến hành ở một đứa trẻ và là lần thứ hai trên thế giới. Thực tế, bé Heather vừa là người hiến vừa là người nhận nội tạng của chính mình. Nhóm của bác sĩ Tomoaki đã cắt và đông lạnh dạ dày, tuyến tụy, lá lách, gan, ruột non và ruột già để sau đó ghép trở lại ổ bụng bé sau khi khối u được bóc tách khỏi cơ thể.

Bác sĩ Tomoaki cho biết ung thư đã lan khắp vùng bụng đến mức dạ dày, tuyến tụy và lá lách của bé có nguy cơ không cứu được. Để thế chỗ dạ dày của Heather, Tomoaki và đồng nghiệp đã chế một chiếc túi từ mô ruột để chứa thức ăn trước khi nó (thức ăn) di chuyển tới ruột non để tiêu hóa. Việc khuyết tuyến tụy sẽ biến Heather thành bệnh nhân tiểu đường – cần phải tiêm nội tiết tố insulin và men tiêu hóa. Thiếu lá lách, cơ thể bé sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Căn bệnh ung thư khiến bé ăn uống phải có sự trợ giúp của ống bơm đeo trên người giống như ba-lô đi học.

Bác sĩ Tomoaki Kato (trái) cùng bệnh nhân đầu tiên được ông tách ghép 6 nội tạng vào tháng 3-2008. Ảnh: SMH 

Do ca phẫu thuật được xác định “rủi nhiều, lành ít”, nên ba của Heather (46 tuổi) được đặt trong tư thế sẵn sàng trở thành người hiến tạng trực tiếp trong trường hợp các bác sĩ không thể sử dụng lại các nội tạng của bé. Cuối cùng, với ý chí của bản thân Heather cùng với nỗ lực của y bác sĩ Bệnh viện Presbyterian Morgan Stanley, ca mổ đã thành công tốt đẹp.

“Nó (ca phẫu thuật) không khác nào là một canh bạc. Tôi khâm phục Tomoaki đã can đảm đứng ra thực hiện”, Kareem Abu-Elmagd – chuyên gia ghép tạng của Đại học Pittsburgh – nói về đồng nghiệp của mình. Về phần mình, bác sĩ Tomoaki kể lại: “Tôi suýt ngã quỵ sau khi tiến hành xong ca mổ. Tôi đã ngủ một mạch 5-6 tiếng ngay trong phòng làm việc của mình”.

Năm ngoái, tại Đại học Miami, chính bác sĩ Tomoaki là người chỉ huy ca mổ tách và ghép 6 nội tạng đầu tiên trên thế giới cho một nữ bệnh nhân 62 tuổi ở Nam Florida.

THIÊN LAM (Theo USA Today)

Chia sẻ bài viết